Hôm 13/11 vừa rồi, hơn 554 nghìn thí sinh Hàn Quốc đã bước vào kỳ thi Năng lực Học tập Đại học (CSAT - Suneung) - cái kỳ thi "sinh tử" quyết định luôn tương lai của các bạn trẻ xứ kim chi Con số thí sinh năm nay còn phá kỷ lục 7 năm gần đây nữa là cùng! Dù tỷ lệ sinh giảm thì áp lực thi cử vẫn "căng đét" như thường
Nhưng mà plot twist ở chỗ: đề thi tiếng Anh năm nay khó đến mức... người bản ngữ còn phải gọi là "điên rồ" luôn á
Anjee DiSanto - giáo sư người Mỹ tại Đại học Wonkwang thẳng thắn nhận xét: "Các câu hỏi khó một cách lố bịch. Tôi cá là phần lớn người bản ngữ gặp khó khăn". Cô và nhiều người nói tiếng Anh khác bảo đề thi dùng ngôn ngữ phức tạp, lỗi thời và ít ai xài ngoài đời thực
Đỉnh cao nhất phải kể đến câu số 39. Đề bài về cách người chơi cảm nhận trong thế giới game, yêu cầu chọn vị trí hợp lý để điền câu cho sẵn. Kết quả là: người bản ngữ chọn đáp án 1, ChatGPT cũng chọn 1, nhưng đáp án đúng lại là... 3 AI mà còn sai thì hỏi sao con người!
Được biết phần tiếng Anh của CSAT vốn nổi tiếng khó xuất sắc, nhiều thí sinh ví như "giải mã văn bản cổ xưa" luôn Năm nay còn khó hơn năm ngoái nữa theo đánh giá của Học viện Daesung - một trong những trung tâm luyện thi đại học top đầu ở Hàn.
Chuyện này đã châm ngòi cho tranh luận gay gắt: liệu kỳ thi có thực sự giúp học sinh phát triển tiếng Anh thực tế không?
Samuel Denny - nguyên Phó giáo sư ngành giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Sangmyung cho rằng bài thi có thể test kỹ năng đọc nâng cao, nhưng fail trong việc đánh giá loại ngôn ngữ mà học sinh cần ngoài đời.
Tuy nhiên Kim Soo-yeon - Giáo sư khoa Văn học và Văn hóa Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk lại không đồng ý. Bà cho rằng bài thi đã đáp ứng mục tiêu tuyển sinh, không chỉ đánh giá ngôn ngữ mà còn đo khả năng đọc hiểu cần thiết để xử lý thông tin và bài giảng đại học.
Nhiều chuyên gia tin rằng khoảng cách giữa kiến thức trên lớp và độ khó của đề thi ngày càng lớn chính là lý do khiến các thí sinh phải struggle
Theo Lee Hi-kyoung - Giáo sư Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Hàn Quốc, khi bài thi dựa vào các câu hỏi mẹo hoặc ngữ pháp nâng cao thì học sinh buộc phải học theo. Thị trường dạy thêm tiếng Anh vì vậy mà cạnh tranh khét lẹt luôn
Kỳ thi này kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ 10 sáng đến 5 giờ 45 chiều (đúng là marathon tri thức ). Thí sinh phải làm 4 môn bắt buộc gồm Tiếng Hàn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử Hàn Quốc và một môn tự chọn khoa học hoặc xã hội.
Trong ngày thi, cả nước Hàn Quốc gần như "đóng băng" để phục vụ các sĩ tử. Hơn 10 nghìn cảnh sát và hơn 2 nghìn xe tuần tra được huy động để điều tiết giao thông và hộ tống thí sinh đến muộn. Chỉ cần gọi 112 là được cảnh sát "hộ tống" bằng xe máy hoặc ô tô ngay lập tức
Còn hardcore hơn nữa: trong thời gian thi nghe môn Tiếng Anh, toàn bộ máy bay cất hoặc hạ cánh bị hoãn để tránh tiếng ồn! Bộ Giao thông ước tính 140 chuyến bay nội địa và quốc tế phải điều chỉnh lịch bay
Bên ngoài trường thi, hàng nghìn phụ huynh kiên nhẫn đợi trong im lặng với cà phê nóng, túi chườm tay và cả núi lời cầu nguyện Tại chùa chiền và nhà thờ, các buổi lễ cầu nguyện diễn ra suốt cả ngày, thậm chí bắt đầu từ 100 ngày trước kỳ thi luôn!
Level bảo mật của kỳ thi này cũng max đét: khoảng 40 giáo viên và giáo sư đại học được "cách ly" trong 40 ngày tại cơ sở bảo mật, không liên lạc với bên ngoài để soạn đề Đề thi được vận chuyển trong điều kiện an ninh tối đa tới 85 kho lưu trữ địa phương, rồi phân phối tới hơn 1 nghìn điểm thi trước bình minh.
Nguồn: soha.vn
Nhưng mà plot twist ở chỗ: đề thi tiếng Anh năm nay khó đến mức... người bản ngữ còn phải gọi là "điên rồ" luôn á
Anjee DiSanto - giáo sư người Mỹ tại Đại học Wonkwang thẳng thắn nhận xét: "Các câu hỏi khó một cách lố bịch. Tôi cá là phần lớn người bản ngữ gặp khó khăn". Cô và nhiều người nói tiếng Anh khác bảo đề thi dùng ngôn ngữ phức tạp, lỗi thời và ít ai xài ngoài đời thực
Đỉnh cao nhất phải kể đến câu số 39. Đề bài về cách người chơi cảm nhận trong thế giới game, yêu cầu chọn vị trí hợp lý để điền câu cho sẵn. Kết quả là: người bản ngữ chọn đáp án 1, ChatGPT cũng chọn 1, nhưng đáp án đúng lại là... 3 AI mà còn sai thì hỏi sao con người!
Được biết phần tiếng Anh của CSAT vốn nổi tiếng khó xuất sắc, nhiều thí sinh ví như "giải mã văn bản cổ xưa" luôn Năm nay còn khó hơn năm ngoái nữa theo đánh giá của Học viện Daesung - một trong những trung tâm luyện thi đại học top đầu ở Hàn.
Chuyện này đã châm ngòi cho tranh luận gay gắt: liệu kỳ thi có thực sự giúp học sinh phát triển tiếng Anh thực tế không?
Samuel Denny - nguyên Phó giáo sư ngành giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Sangmyung cho rằng bài thi có thể test kỹ năng đọc nâng cao, nhưng fail trong việc đánh giá loại ngôn ngữ mà học sinh cần ngoài đời.
Tuy nhiên Kim Soo-yeon - Giáo sư khoa Văn học và Văn hóa Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk lại không đồng ý. Bà cho rằng bài thi đã đáp ứng mục tiêu tuyển sinh, không chỉ đánh giá ngôn ngữ mà còn đo khả năng đọc hiểu cần thiết để xử lý thông tin và bài giảng đại học.
Nhiều chuyên gia tin rằng khoảng cách giữa kiến thức trên lớp và độ khó của đề thi ngày càng lớn chính là lý do khiến các thí sinh phải struggle
Theo Lee Hi-kyoung - Giáo sư Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Hàn Quốc, khi bài thi dựa vào các câu hỏi mẹo hoặc ngữ pháp nâng cao thì học sinh buộc phải học theo. Thị trường dạy thêm tiếng Anh vì vậy mà cạnh tranh khét lẹt luôn
Kỳ thi này kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ 10 sáng đến 5 giờ 45 chiều (đúng là marathon tri thức ). Thí sinh phải làm 4 môn bắt buộc gồm Tiếng Hàn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử Hàn Quốc và một môn tự chọn khoa học hoặc xã hội.
Trong ngày thi, cả nước Hàn Quốc gần như "đóng băng" để phục vụ các sĩ tử. Hơn 10 nghìn cảnh sát và hơn 2 nghìn xe tuần tra được huy động để điều tiết giao thông và hộ tống thí sinh đến muộn. Chỉ cần gọi 112 là được cảnh sát "hộ tống" bằng xe máy hoặc ô tô ngay lập tức
Còn hardcore hơn nữa: trong thời gian thi nghe môn Tiếng Anh, toàn bộ máy bay cất hoặc hạ cánh bị hoãn để tránh tiếng ồn! Bộ Giao thông ước tính 140 chuyến bay nội địa và quốc tế phải điều chỉnh lịch bay
Bên ngoài trường thi, hàng nghìn phụ huynh kiên nhẫn đợi trong im lặng với cà phê nóng, túi chườm tay và cả núi lời cầu nguyện Tại chùa chiền và nhà thờ, các buổi lễ cầu nguyện diễn ra suốt cả ngày, thậm chí bắt đầu từ 100 ngày trước kỳ thi luôn!
Level bảo mật của kỳ thi này cũng max đét: khoảng 40 giáo viên và giáo sư đại học được "cách ly" trong 40 ngày tại cơ sở bảo mật, không liên lạc với bên ngoài để soạn đề Đề thi được vận chuyển trong điều kiện an ninh tối đa tới 85 kho lưu trữ địa phương, rồi phân phối tới hơn 1 nghìn điểm thi trước bình minh.
Nguồn: soha.vn