Đề thi thử Văn THPT: Làm việc cật lực, kiếm được tiền rồi mà vẫn chẳng thấy hạnh phúc là sao?

NhimKitty6961

New member
f36cf67c7983bd9edb96.jpg


Sáng 15/3, các bạn học sinh lớp 12 tại Hà Nội chính thức bước vào phòng thi môn Ngữ văn trong kỳ thi khảo sát THPT Quốc gia 2018 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Đề thi năm nay khá "deep" nha các bạn!

Đề thi kéo dài 120 phút, toàn bộ tự luận luôn, gồm hai phần: đọc hiểu và làm văn.

Phần Đọc hiểu (3 điểm) năm nay khá đặc biệt khi trích dẫn từ cuốn "Bốn thỏa ước" của tác giả Mexico Don Miguel Ruiz. Cuốn sách này xịn sò lắm đó, 6 năm liền nằm trong top bestseller của The New York Times và bán chạy hơn 4 triệu bản trên toàn thế giới! ✨ Cuốn sách này là những trải nghiệm cá nhân của Don Miguel Ruiz về sự tồn tại và hạnh phúc của con người.

Đề bài yêu cầu các bạn trình bày suy nghĩ về cách mỗi người có thể tận hưởng cuộc sống một cách thực sự từ đoạn trích này:

"Họ làm việc cật lực suốt cả tuần đằng đẵng, họ khổ sở vì làm việc, không phải vì họ thích làm việc mà vì họ cảm thấy họ phải làm. Họ phải làm việc, vì họ phải trả tiền thuê nhà, vì họ phải nuôi gia đình. Họ gánh tất cả những nhọc nhằn bất mãn ấy, và khi họ nhận được những đồng tiền của họ, họ không hạnh phúc. Họ có hai ngày để nghỉ ngơi, làm điều họ muốn làm, và họ làm gì? Họ tìm cách chạy trốn. Họ uống say mèm, vì họ không ưa chính họ. Họ không thích cuộc sống của họ. Có nhiều cách để chúng ta tự làm tổn thương mình, khi chúng ta không ưa bản thân mình.

Mặc khác, nếu bạn hành động chỉ vì lợi ích của hành động đó, mà không mong chờ phần thưởng, bạn sẽ thấy rằng bạn vui thích với mỗi hành động bạn thực hiện. Các phần thưởng rồi sẽ đến, nhưng bạn không bị ràng buộc vào phần thưởng. Bạn thậm chí còn nhận được cho mình nhiều hơn những gì bạn tưởng tượng, khi không mong chờ phần thưởng. Nếu chúng ta yêu thích điều chúng ta làm, nếu chúng ta luôn làm hết khả năng của mình, khi ấy chúng ta sẽ tận hưởng cuộc sống một cách thực sự. Chúng ta có niềm vui, chúng ta không chán nản, và chúng ta không thất vọng."

Đoạn văn này relate lắm luôn! Nhiều người làm việc chỉ vì "phải" chứ không phải vì "muốn", dẫn đến việc có tiền rồi mà vẫn không vui. Message ở đây là hãy làm việc vì đam mê chứ đừng chỉ vì tiền, thế mới sống thật sự hạnh phúc nha!

00922c35a7d748b7e3ac.jpg


5f74af3bde5337989ea4.jpg


Phần làm văn thì quen thuộc rồi, các bạn phải phân tích đoạn thơ trong "Vội vàng" của Xuân Diệu và "Sóng" của Xuân Quỳnh. Hai tác phẩm kinh điển này chắc ai cũng đã học kỹ rồi đúng không?

Kỳ thi thử này diễn ra từ 14/3 đến 17/3 dành cho toàn bộ học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Nội, được tổ chức y chang như kỳ thi THPT quốc gia thật. Chậm nhất ngày 31/3, các trường phải nộp kết quả về Sở. Lưu ý là điểm thi thử này không được tính vào điểm kiểm tra định kỳ nha các bạn, nên cứ thoải mái làm bài thôi!

13779149ae76a4c2b418.jpg


b98f98d08bd3859d1403.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top