"Có một lần tôi gặp chuyện xấu hổ lắm luôn á" – MC Việt Thảo kể với vẻ bùi ngùi.
Mới đây, tại phần 2 chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, MC Việt Thảo – người được mệnh danh là đệ nhất MC tại hải ngoại đã có những chia sẻ chạm đến trái tim về 45 năm gắn bó với nghề
Ông tâm sự: "Đã nhiều lần tôi chán nản, bỏ micro xuống vì không muốn dẫn nữa luôn. Nhiều người hỏi tôi có thích làm MC không, tôi nói không. Một câu trả lời nghe hơi sốc đúng không?
Tôi làm MC 45 năm nhưng nói thẳng là tôi không thích làm MC đâu. Tôi làm MC vì hoàn cảnh bắt buộc phải làm thôi, và đã làm là phải làm cho ra hồn.
Tôi không thích làm MC vì không thích tiếng vỗ tay, không thích ánh đèn sân khấu, không thích mặc quần áo đẹp. Nhất là tôi bụng bự, mặc quần áo đẹp vào cũng xấu hoắc nên tôi không muốn, nhưng vẫn phải làm vì ngày mai người ta book show rồi mà
Và đã làm là tôi phải làm cho đàng hoàng, phải đam mê, phải sôi nổi, phải nhiệt tình. Trong suốt 45 năm qua, tôi cứ thế mà phải làm.
Cái này có nhiều yếu tố lắm. Đây không phải nghề của tôi ban đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm MC và chưa bao giờ nghĩ bước lên sân khấu. Vì thế nên tôi không chọn học trường Sân khấu. Tôi học để ra làm giáo viên thôi hoặc đi làm xí nghiệp. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ dính líu tới nghệ thuật, sân khấu cả.
Nhưng tự nhiên tôi dính vào nghề này nên đi làm kỳ lắm á. Cái này rất mâu thuẫn. Tự tôi thấy không hợp nhưng người ta lại khen tôi dẫn hay. Lúc mới lên dẫn, tôi thấy khổ cực vô cùng, phải kể chuyện vui mà đâu biết chuyện vui nào Chỉ là làm lâu thì nghề dạy nghề, người ta chỉ mình.
Có một lần tôi gặp chuyện xấu hổ đến giờ vẫn nhớ. Xuân Sơn hát bài Trăng sáng vườn chè, tôi ra dẫn mà quên mất tên Xuân Sơn, không nhớ nổi luôn á 
Nói thật, hầu như trong các gia đình tới giờ phút này dù yêu thích ca nhạc, phim ảnh đến đâu cũng không ai muốn con mình theo nghề xướng ca vô loài. Tất nhiên không ai cấm cản được con cái nhưng đến tận bây giờ cũng không ai thích cái nghề xướng ca vô loài này.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, tại phần 2 chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, MC Việt Thảo – người được mệnh danh là đệ nhất MC tại hải ngoại đã có những chia sẻ chạm đến trái tim về 45 năm gắn bó với nghề
Ông tâm sự: "Đã nhiều lần tôi chán nản, bỏ micro xuống vì không muốn dẫn nữa luôn. Nhiều người hỏi tôi có thích làm MC không, tôi nói không. Một câu trả lời nghe hơi sốc đúng không?
Tôi làm MC 45 năm nhưng nói thẳng là tôi không thích làm MC đâu. Tôi làm MC vì hoàn cảnh bắt buộc phải làm thôi, và đã làm là phải làm cho ra hồn.
Tôi không thích làm MC vì không thích tiếng vỗ tay, không thích ánh đèn sân khấu, không thích mặc quần áo đẹp. Nhất là tôi bụng bự, mặc quần áo đẹp vào cũng xấu hoắc nên tôi không muốn, nhưng vẫn phải làm vì ngày mai người ta book show rồi mà
Và đã làm là tôi phải làm cho đàng hoàng, phải đam mê, phải sôi nổi, phải nhiệt tình. Trong suốt 45 năm qua, tôi cứ thế mà phải làm.
Cái này có nhiều yếu tố lắm. Đây không phải nghề của tôi ban đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm MC và chưa bao giờ nghĩ bước lên sân khấu. Vì thế nên tôi không chọn học trường Sân khấu. Tôi học để ra làm giáo viên thôi hoặc đi làm xí nghiệp. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ dính líu tới nghệ thuật, sân khấu cả.
Nhưng tự nhiên tôi dính vào nghề này nên đi làm kỳ lắm á. Cái này rất mâu thuẫn. Tự tôi thấy không hợp nhưng người ta lại khen tôi dẫn hay. Lúc mới lên dẫn, tôi thấy khổ cực vô cùng, phải kể chuyện vui mà đâu biết chuyện vui nào Chỉ là làm lâu thì nghề dạy nghề, người ta chỉ mình.
Có một lần tôi gặp chuyện xấu hổ đến giờ vẫn nhớ. Xuân Sơn hát bài Trăng sáng vườn chè, tôi ra dẫn mà quên mất tên Xuân Sơn, không nhớ nổi luôn á
Nói thật, hầu như trong các gia đình tới giờ phút này dù yêu thích ca nhạc, phim ảnh đến đâu cũng không ai muốn con mình theo nghề xướng ca vô loài. Tất nhiên không ai cấm cản được con cái nhưng đến tận bây giờ cũng không ai thích cái nghề xướng ca vô loài này.
Nguồn: soha.vn