Có những lúc trong cuộc sống này, mình chỉ muốn... để mặc mọi thứ diễn ra và không nói gì cả. Nghe có vẻ tiêu cực nhỉ? Nhưng thật ra không phải đâu nha!
Đôi khi việc lựa chọn im lặng không phải vì yếu đuối hay bỏ cuộc, mà là vì mình đã đủ trưởng thành để hiểu rằng: không phải cuộc tranh luận nào cũng đáng để mình tốn năng lượng đâu
Bạn biết không, có những battle trong đời mà dù mình giải thích như thế nào đi nữa thì người ta vẫn không hiểu, hoặc tệ hơn là không muốn hiểu luôn. Lúc đó thì thôi, cứ để họ nghĩ theo cách của họ vậy. Mình giữ peace of mind cho bản thân còn hơn ️
Để mặc không có nghĩa là mình đồng ý hay chấp nhận mọi thứ. Nó chỉ đơn giản là mình chọn cách bảo vệ năng lượng của chính mình thôi. Vì cuộc sống này ngắn lắm, sao phải dành thời gian để stress về những thứ không đáng?
Không nói gì cũng là một cách nói rất rõ ràng đấy. Đôi khi sự im lặng còn powerful hơn cả nghìn lời giải thích ấy chứ
Nguồn: tinhte.vn