CamPho8482
New member
Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà muốn sởn gai ốc! Dân Iowa (Mỹ) đang mất ăn mất ngủ vì vụ án chấn động khi thi thể một người được tìm thấy dưới tấm bạt trong công viên Chatauqua vào ngày 3/11 vừa rồi. Nạn nhân chính là bà Nohema Graber, 66 tuổi - một giáo viên của trường cấp 3 Fairfield.
Theo kết luận từ cảnh sát, bà Graber đã tử vong do chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Cuộc điều tra tìm hung thủ được mở ngay lập tức.
Nhưng mà đây mới là phần đáng sợ nhất nè! Chỉ một ngày trước khi bị giết, bà Graber có tham dự buổi triển lãm về Ngày của người chết (một lễ hội nổi tiếng của Mexico) tại thư viện thị trấn. Tại đó, bà đã phát biểu về sự sống, cái chết và mối liên hệ giữa chúng.
"Ta đều biết một ngày nào đó chúng ta đều sẽ chết. Đó là cách chúng ta cười vào mặt tử thần" - đó chính là những gì bà nói hôm đó. Thế mà ngay hôm sau, bi kịch đã xảy ra...
Khi nghe câu chuyện này, netizen đâu đâu cũng sởn da gà, cho rằng lời nói về "cái chết" của bà Graber chính là điềm báo trước về số phận bi thảm của mình. Quá creepy luôn!
Plot twist còn sốc hơn nữa nè các bạn ơi! Hung thủ ra tay tàn nhẫn với bà Graber lại chính là... hai học sinh của bà. Willard Noble Chaiden Miller và Jeremy Everette Goodale, cả hai đều mới chỉ 16 tuổi thôi, đã bị bắt về tội giết người cấp độ một.
Lý do gì khiến hai teen còn non nớt như vậy lại xuống tay với chính thầy cô của mình thì vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng cảnh sát cho biết Goodale đã từng đăng lên mạng xã hội về kế hoạch này. Thêm vào đó, vết máu cũng được tìm thấy trên quần áo trong nhà cả hai nghi phạm nữa.
Vụ việc khiến cư dân mạng và người dân bang Iowa vừa sợ vừa không hiểu nổi, bởi bà Graber là một giáo viên xuất sắc với nhiều năm cống hiến, được đồng nghiệp lẫn học sinh vô cùng quý mến. Thống đốc bang Iowa - Kim Reynolds - đã ra lệnh treo cờ rủ toàn bang để tưởng nhớ người giáo viên tận tụy này.
Nguồn: kenh14.vn