Khi ông xã cầm giấy khai sinh con về, chị Thảo cứ nghĩ là bên kia làm nhầm rồi. Nhưng mà không đâu, con gái chị thực sự có tên là Nguyễn Cô Vy luôn, 100% không lừa đảo
Đặt tên con là chuyện siêu quan trọng đối với các bố mẹ đó, vì cái tên sẽ "dính chặt" với con suốt đời mà. Nhiều gia đình còn cầu kỳ hơn nữa, vừa phải tên hay, vừa phải có ý nghĩa sâu sắc, lại còn phải hợp mệnh, hợp tuổi... với hi vọng mang lại nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió cho tương lai của con yêu.
Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít bố mẹ thích đặt tên con theo kiểu "bá đạo", độc lạ, dựa theo hoàn cảnh thực tế luôn. Chính vì thế mà mới đây, một bà mẹ tên Nguyễn Thảo (đang sống ở Hà Nội) đã khiến cả MXH phải sốc khi khoe ảnh giấy khai sinh của con gái mình.
"Cho chồng đi khai sinh cho con là một sai lầm các mẹ ạ. Ở nhà thì đặt là Nhật Ánh, thế mà lúc bố lấy khai sinh về lại là Cô Vy" - chị Nguyễn Thảo chia sẻ. Kèm theo đó là hình ảnh tờ giấy khai sinh của con gái với phần họ tên ghi rõ NGUYỄN CÔ VY.
Status của chị Thảo đã khiến hội chị em mẹ bỉm sữa phải ngỡ ngàng, ai cũng comment hỏi lại xem đây là thật hay đùa vậy Bà mẹ trẻ phải liên tục confirm đây là sự thật 100% luôn nha. Nhiều mẹ khác chia sẻ vì sinh con vào mùa dịch nên cũng đặt tên bé là Vy nhưng kiểu: Khánh Vy, Hà Vy, Hạ Vy, Lan Vy, Yến Vy... chứ Cô Vy thì đúng là "độc nhất vô nhị" trên đời rồi!
Chị Thảo cho biết chị sinh con gái vào đúng mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, tức ngày 15/2/2021, đây cũng là thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát ở một số tỉnh thành. Ban đầu, vợ chồng chị đã thống nhất đặt tên con là Nguyễn Nhật Ánh vì muốn sau này con theo sự nghiệp viết lách.
Tuy nhiên do sinh mổ nên chị Thảo không đi lại được, phải giao hết việc làm giấy khai sinh của con cho chồng lo. Đến ngày chồng về với tờ giấy khai sinh, chị Thảo chỉ biết ngã ngửa khi thấy tên con là Nguyễn Cô Vy
"Lúc chồng cầm giấy khai sinh về, mình còn tưởng bên khai sinh họ nhầm tên. Hỏi lại chồng thì anh ấy bảo không nhầm. Anh cười bảo: 'Ngày xưa các cụ đói nên đẻ nhiều con. Bây giờ Covid làm bố mẹ phải ở nhà nhiều nên sinh ra con. Vì vậy đặt tên là Cô Vy làm kỷ niệm.'
Đúng là theo dự tính của vợ chồng mình là cuối năm 2020 mới 'thả' để có bầu nhưng vì Covid nên vợ chồng đổi ý, mang thai sớm hơn dự kiến. Chồng mình cũng hay đặt tên con theo dấu ấn cá nhân lắm. Chẳng hạn như lần trước sinh bé lớn, vì lúc cháu ra đời bố đang làm việc ở Dubai nên anh quyết định đặt tên con là Trung Đông" - chị Thảo tâm sự.
Mặc dù được nhiều mẹ góp ý là nếu thực sự không ưng ý cái tên này thì có thể làm thủ tục đổi tên cho con. Tuy nhiên, chị Thảo cho hay vì bé đã có giấy khai sinh và cũng nhập khẩu luôn rồi nên gia đình chị quyết định để nguyên, không đổi nữa.
Nguồn: kenh14.vn