MiuMimi9126
New member
Một bà mẹ người Anh đã không ngờ mình phải mất tận 3 năm trời để "dọn dẹp chiến trường" mà cô con gái nghịch ngợm tạo ra chỉ trong vòng... 15 phút
Chắc các gia đình nào có con nhỏ đều hiểu cảm giác này lắm rồi: vừa quay lưng tí là thấy con cầm dao kéo, lơ là vài phút là thấy con làm trò trời ơi đất hỡi rồi
Và có một chân lý mà các bố mẹ giàu kinh nghiệm đều phải gật đầu: Có thứ đáng sợ hơn cả đám trẻ ầm ĩ náo loạn, đó chính là... lũ nhóc im re lặng người! Chỉ cần yên lặng 1 phút thôi là đủ để báo động đỏ rồi đó các bạn ơi - lúc đó chắc chắn các bé đang âm mưu điều gì đó "chất lừ" rồi
Cặp bố mẹ người Anh Sharon và Shane cũng không ngờ rằng chỉ rời mắt khỏi cô con gái nhỏ Molly khoảng 15 phút để làm việc nhà, thì cái kết đợi họ... chẳng khác gì "bình yên trước cơn bão"
Câu chuyện bắt đầu vào tháng 4/2015, khi Sharon Edman - bà mẹ 3 con đến từ New South Wales, Anh - đang giặt đồ trong phòng. Lúc đó cô con gái thứ 2 Molly đã lén lút bước vào nhà tắm, lấy một hộp sơn màu tím đậm rồi... biến cả căn nhà thành "art gallery" phiên bản chaos
Bà mẹ kể lại rằng mình chỉ ra khỏi phòng 15 phút để giặt quần áo ở phòng khác thôi mà. Lúc đó mọi thứ yên lặng một cách đáng ngờ, Molly chẳng gây ra tiếng động gì hết. Sharon tự nhiên thấy... hơi sus luôn á
Và khi cô quay lại check tình hình thì... trời ơi đất hỡi! Sharon đã phải "đứng hình" khi phát hiện kế hoạch thầm lặng của con gái. Hóa ra Molly đã nhúng tay vào sơn và "decor" toàn bộ những bức tường trắng tinh khắp nhà bằng những dấu tay màu tím cực nghệ
Sau vài phút "loading não", việc đầu tiên Sharon làm là chụp ảnh lưu chứng cứ ngay. Nhưng mà giận không nổi luôn vì Molly lại cực kỳ tự hào và khẳng định chính mình đã vẽ lên tường: "Con bé cố tình chọn màu tím vì nó biết mẹ thích màu này" Ơ kìa, vừa tội vừa cute vừa muốn khóc vừa muốn cười luôn!
Khi khảo sát thiệt hại, Sharon phát hiện không một phòng nào sống sót - dấu tay màu tím xuất hiện dọc từ phòng khách tới phòng bếp và phòng ngủ. Còn trên khuỷu tay và mặt mũi của Molly cũng đầy vết sơn tím lè luôn
Plot twist là phải mất tận 3 năm sau, Sharon cùng chồng mới xóa sạch được "kiệt tác" mà con gái tạo ra! Trước đó dù cố gắng bằng đủ mọi cách nhưng vết sơn chỉ mờ đi chứ không chịu biến mất, khiến cả hai khá đau đầu luôn
Đến giờ thì Molly đã 7 tuổi rồi và vẫn còn đam mê hội họa nha. Nhưng may mắn là nhờ nỗ lực "uốn nắn" của cha mẹ, cô bé đã chuyển sang vẽ trên giấy thay vì biến tường nhà thành canvas như hồi xưa Còn Sharon thì vẫn cực kỳ tự hào về cô con gái sáng tạo của mình!
Nguồn: soha.vn