Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà tim đập loạn xạ luôn các bạn ơi!
Một chuyến đi leo núi cuối tuần tưởng đâu chill phết, ai ngờ lại biến thành ác mông với một mẹ bỉm ở Trung Quốc. Thấy con trai 5 tuổi mệt quá, bà mẹ quyết định để bé ngồi ở chòi nghỉ rồi tự mình lên đỉnh. Nhưng plot twist là lúc xuống núi thì đi lạc đường, hai mẹ con mất liên lạc hơn 3 giờ đồng hồ luôn!
May quá có những anh chị đi đường tốt bụng giúp đỡ, cậu bé mới được bình yên chờ mẹ.
Theo Huashang.com, sự việc "như phim" này xảy ra vào chiều 11/10 tại Công viên rừng Huolushan, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Mãi đến khoảng 7h20 tối cùng ngày, chị Afang (tên đã đổi) mới gặp lại con trai Xiaoyuan (tên cũng đổi rồi nha) sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm như điên.
Nghe chị Afang kể lại mà thấy thót tim luôn! Chiều hôm đó, chị dẫn con trai 5 tuổi đến công viên để leo núi. Hai mẹ con xuất phát từ cổng phía bắc, nghĩ đâu ez game, ai dè đường đi khó hơn tưởng tượng nhiều.
Đến chòi nghỉ dưới chân núi Đầu Lợn, cậu bé Xiaoyuan nói "Mẹ ơi con mệt quá không đi nổi nữa" . Chị Afang nghĩ bụng thôi để con ở đây nghỉ, mình lên đỉnh rồi quay lại đón. Nghe có vẻ ổn đấy chứ?
Nhưng mà... không! Lúc xuống núi, chị đi nhầm sang đường khác mất rồi. Đi bộ hơn một tiếng mà vẫn không thấy chòi nghỉ đâu, cũng chẳng thấy con đâu cả
Tá hỏa nhận ra đi sai đường, chị cố quay lại khu vực núi Đầu Lợn tìm con. Nhưng trời tối dần, địa hình lạ lắm, đi lại khó khăn vô cùng. Chị Afang kiệt sức nhưng vẫn không biết con đang ở đâu.
Cuối cùng không còn cách nào, chị phải gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ luôn rồi
Tưởng tượng mà xem, một người mẹ không biết con mình đang ở đâu khi trời tối, chắc sợ muốn chết mất! Chị Afang không ngờ việc để con chờ một mình trong chòi nghỉ lại dẫn đến tình huống kinh khủng như vầy.
Trong khi mẹ lo lắng tìm đường xuống núi, cậu bé Xiaoyuan cũng đang tìm mẹ. Một mình giữa núi rừng, bé 5 tuổi làm sao tự tìm đường về được . May thay, vài người đang leo núi phát hiện Xiaoyuan đi một mình. Một chị họ Lin thấy không ổn liền liên hệ nhân viên công viên báo sự việc.
Sau đó nhân viên công viên đến đưa Xiaoyuan về bãi đỗ xe cạnh ao sen trong công viên.
Ở đây, mọi người ở lại chăm sóc cậu bé trong lúc chờ mẹ. Thấy Xiaoyuan mặc đồ mỏng, có người còn lấy áo khoác cho bé giữ ấm nữa. Các anh cảnh sát cũng động viên, trấn an để bé bớt sợ hãi
Nghĩ mà xem, nếu không có những người tốt bụng này, một đứa trẻ 5 tuổi ở một mình lúc trời tối thì hậu quả ra sao!
Khoảng 7h20 tối ngày 11/10, chị Afang cuối cùng cũng về đến bãi đỗ xe và gặp lại con. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ mất liên lạc, hai mẹ con đã được đoàn tụ an toàn rồi!
Gặp lại Xiaoyuan, chị Afang vừa mừng vừa hối hận lắm luôn. Chị thừa nhận bản thân sợ vô cùng, thậm chí còn nghĩ có thể đã mất con . Chị cũng cảm ơn rất nhiều những người đã phát hiện, chăm sóc và bảo vệ Xiaoyuan trong lúc chờ đợi. Họ không chỉ giúp bé có chỗ an toàn mà còn lo từ việc giữ ấm đến trấn an tinh thần.
Chị Afang chia sẻ rằng nếu trời tối mà con vẫn chưa tìm thấy thì hậu quả không biết thế nào. Sau trải nghiệm kinh hoàng này, chị khẳng định sẽ không bao giờ để con ở một mình khi đi leo núi nữa đâu nhé!
Câu chuyện này nhanh chóng trở thành bài học nhắc nhở về những rủi ro khi đi chơi ngoài trời, đặc biệt khi có trẻ nhỏ theo. Một quyết định tưởng hợp lý lúc đó đôi khi lại dẫn đến tình huống mất kiểm soát hoàn toàn
Cảnh sát khuyến cáo mọi người cần đánh giá kỹ điều kiện địa hình, thể lực và những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trước khi tham gia leo núi ngoài trời. Lộ trình phải phù hợp với sức khỏe từng người, đừng cố gượng khi cơ thể đã quá mệt.
Đặc biệt, khi đi bộ đường dài cùng trẻ nhỏ, người lớn phải luôn để trẻ trong tầm mắt và KHÔNG BAO GIỜ để trẻ ở lại một mình, kể cả ở chòi nghỉ hay điểm dừng chân tưởng chừng an toàn. Trẻ có thể hoảng sợ, đi lạc, bị ngã hoặc gặp nguy hiểm khác khi không có người lớn bên cạnh đó!
Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, hãy nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ, đừng tự ý di chuyển qua những khu vực không quen thuộc nha các bạn.
Với chị Afang, chuyến leo núi ngày 11/10 chắc sẽ là kỷ niệm khó quên mãi mãi. Hai mẹ con đoàn tụ sau hơn 3 giờ xa cách là cái kết may mắn rồi, nhưng nỗi sợ hãi mà chị trải qua cũng cho thấy việc đặt an toàn của trẻ lên hàng đầu quan trọng như thế nào.
Đôi khi, điều quan trọng nhất trong một chuyến đi không phải là chinh phục được bao nhiêu ngọn núi, mà là đảm bảo mọi người trong gia đình đều có thể về nhà bình an cả nhé!
Nguồn: saostar.vn