ThoCandy3737
New member
Giật mình chưa! Nhiều chị em đang "ngậm bồ hòn" chấp nhận chồng có "người thứ ba" chỉ vì quá bận công việc mà "lơ là" chuyện phòng the
Nói thật là với mỗi cặp vợ chồng, chuyện ngoại tình luôn là "boss cuối" đe dọa hạnh phúc gia đình rồi. Mà khi bắt quả tang các anh chồng "năm thê bảy thiếp" thì phản ứng của mỗi chị em lại khác nhau hẳn. Check ngay những cách xử lý "đỉnh của chóp" mà các chị em đã áp dụng để bảo vệ tổ ấm nhà mình nhé:
1. Chấp nhận "nhắm mắt làm ngơ"
Thật ra thì đây là cách phổ biến nhất của chị em khi phát hiện chồng có "bồ" đó nha. Với tư tưởng phụ nữ Á Đông vốn coi trọng gia đình, sợ đổ vỡ rồi bị "hàng xóm xã hội" bàn tán, nhiều chị đã chọn cách "ngậm bồ hòn làm ngọt" làm lơ chuyện chồng có người khác. Lý do? Vì tin rằng chồng chơi với cô nọ cô kia chán rồi cũng về thôi mà
Hơn nữa, tâm lý "trọng nam khinh nữ" khiến các chị cho rằng chồng "bồ bịch" là chuyện bình thường, ai mà chẳng có lúc "mắt hoa" với người phụ nữ khác!?
Bạn H, hiện là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài chia sẻ: công việc bận rộn khiến mình không còn hứng thú "chuyện đó" với chồng nữa. Vì thế dù biết anh ấy đang có "bồ nhí" bên ngoài, mình vẫn chấp nhận để chồng ra ngoài "giải tỏa" vì dù sao đó cũng là nhu cầu rất đáng thông cảm của nam giới mà!
Không cởi mở như H, bạn L - một cô giáo - kể: Có thời gia đình tụi mình cũng suýt tan vỡ vì một cô gái khác. Cô ấy là đồng nghiệp của chồng mình. Mình chỉ biết họ "qua lại" khi tình cờ đọc được tin nhắn. Cũng đã nghĩ đến ly hôn nhưng suy nghĩ lại, nghĩ đến danh dự bản thân và tương lai con cái sau này bị mang tiếng "bố mẹ ly hôn", mình lại đành bỏ qua, chấp nhận chồng có bồ bên ngoài nhưng vẫn về nhà, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người chồng, người cha thì đã là hạnh phúc lắm rồi!
2. "Yêu" tăng cường để trị chứng bệnh "ngoại tình"
Ngược lại với cách làm ở trên, cũng có những chị quyết tâm giành lại chồng bằng "mưu cao kế hiểm", mà "chiêu" lợi hại nhất chính là dùng "sex" để giữ chồng đó nha!
Chị T, 25 tuổi cũng đã từng trải qua cảm giác đau khổ và mệt mỏi cực kỳ khi biết chồng ngoại tình. Kết hôn từ năm 22 tuổi, đến giờ sau gần 3 năm chung sống, "đời sống vợ chồng" của hai người không còn mặn mà, thậm chí ngày một nhạt nhẽo hơn.
Và rồi drama đến! Trong một lần tình cờ đi ngang qua công ty chồng, chị bắt gặp anh đang đèo một cô gái trẻ tuổi. Nhìn họ quấn quít và vui vẻ bên nhau, chị hiểu ngay vấn đề. Sau một hồi chán nản và tuyệt vọng, cuối cùng chị quyết tâm "hành động" để giành lại hạnh phúc gia đình.
Thay vì mặc bộ đồ ngủ đã cũ kỹ, hôm đó chị sắm cho mình một bộ đồ thật sexy và trẻ trung. Chị tỏ ra chiều chuộng chồng hơn, đáp ứng mọi sở thích của anh. Hằng ngày chị vẫn né tránh "yêu" chồng bằng miệng nhưng hôm đó, chị đã khiến anh từ ngạc nhiên chuyển sang "đê mê" vì không ngờ vợ mình lại tuyệt vời đến vậy.
Dần dần, chị "ghi điểm" xuất sắc trong mắt chồng vì sự "đầu tư" kỹ lưỡng từ ngoại hình cho đến "kỹ năng" "chiều chuộng" chồng sao cho thật "đỉnh"! Anh chồng cũng vì thế mà bớt thói "lăng nhăng" vì anh nhận ra rằng không người phụ nữ nào tuyệt hơn vợ mình!
3. Bế con về nhà ngoại để chồng xám hối!
Chị H vốn được mọi người khen là vợ rất chiều chồng thương con. Sau giờ làm việc, việc nhà đều một tay chị lo đâu ra đấy để chồng yên tâm công tác. Chồng chị cũng là người có chức có quyền ở cơ quan, được mọi người trọng vọng và kính nể.
Tưởng đâu tổ ấm gia đình sẽ bình yên mãi, nào ngờ một ngày chị hay tin "sét đánh ngang tai": anh có "bồ"! Cô gái kia còn rất trẻ và cùng cơ quan anh. Có lẽ do môi trường làm việc thường xuyên gặp mặt nên họ đã nảy sinh tình cảm.
Vốn là người phụ nữ sắc sảo, thông minh, chị không đành lòng nhìn chồng "cặp" với một cô gái kém anh cả chục tuổi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định lên kế hoạch "chinh phục" chồng một lần nữa.
Nghe lời bạn bè, chị thể hiện sự quan tâm tới chồng nhiều hơn, ăn mặc hấp dẫn hơn và "đáp ứng" mọi mong muốn của chồng. Thỉnh thoảng trong câu chuyện đùa, chị vẫn mượn chuyện của bạn thân để "nhắc nhở" chồng tránh xa cô "bồ" trẻ. Nhưng thế vẫn chưa đủ làm chồng chị "tỉnh ngộ". Của ăn vụng mới thấy ngon mà!
Rút cục, sau những nỗ lực không thành, chị chán nản và chấp nhận buông xuôi. Sau khi nói chuyện thẳng thắn với anh, chị quyết định bế con về nhà ngoại ở một thời gian để anh có thời gian suy nghĩ về hành động của mình.
Và đúng như dự đoán, sau những ngày sống thiếu vắng người vợ bên cạnh, anh chồng tỏ ra ăn năn hối cải lắm. Cuối cùng anh cũng phải nhún nhường đến đón chị về nhà và hứa sẽ cắt đứt quan hệ với cô gái kia. Còn với chị, đây cũng là một bài học để chị suy nghĩ nghiêm túc hơn về hạnh phúc gia đình mình và những gì cần làm để nắm giữ được nó.
4. Tạm kết
Hạnh phúc vốn không dễ gì có được và đời sống gia đình đôi lúc cũng phải trải qua những giai đoạn thử thách, khó khăn. Rơi vào hoàn cảnh đó, mỗi người có cách xử lý hoàn toàn khác nhau.
Song thiết nghĩ, đôi lúc hạnh phúc gia đình cần phải đánh đổi bằng sự hy sinh của bản thân mỗi người và điều đó chỉ thực sự đến khi cả hai cùng có ý thức vun đắp và giữ gìn. Ngoại tình là con dao hai lưỡi đó nha - nó có thể phá hủy mái ấm gia đình trong phút chốc, nhưng ngược lại, nó cũng có thể là "lửa thử vàng" giúp bạn biết trân trọng và yêu quý những gì mình đang có được
Nguồn: soha.vn