Đây là nỗi khổ không gì sánh được mà chỉ những gia đình có lũ trẻ "tiểu ma đầu" mới thấu hiểu
Có con nhỏ trong nhà đồng nghĩa với việc bạn được trải qua những khoảnh khắc wholesome vô cùng: nghe con bi bô tập nói, kể chuyện ngây ngô hài hước, và được ngắm con lớn lên từng ngày một cách khỏe mạnh
Nhưng mà... song song với đó, bạn cũng sẽ phải đối mặt với những lúc bực mình đến muốn "đứng hình", giận tím mặt vì đủ thứ trò quậy phá mà lũ trẻ nào cũng có thể làm ra
Chính vì vậy, lũ nhóc còn được gọi là "tiểu yêu" - siêu cute nhưng sẵn sàng biến ngôi nhà mẹ vừa dọn thành bãi chiến trường ngay lập tức, hoặc biến bức tường bố vừa sơn thành bảng vẽ graffiti chi chít đường nét ngang dọc
Chúng sẽ không để bạn được ngồi yên một phút, liên tục khiến bạn phải "phát điên" và chỉ muốn hét toáng lên cho cả thế giới biết nhà mình đang có "kẻ phá hoại cấp SSS"
Mới đây, bà mẹ tên Darcie Mawson, đến từ Teesdale, Australia cũng được phen "chết lặng người" vì trò nghịch ngợm của hai đứa con Tyler (3 tuổi) và Sienna (2 tuổi)
Chuyện là thế này: chỉ trong 5 phút để lũ trẻ tự chơi để mang quần áo bẩn bỏ vào máy giặt thôi, chị Darcie quay lại thì đã thấy một cảnh tượng "chấn động"
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà 2 đứa nhóc đã biến căn phòng thành "bãi chiến trường hậu tận thế" với bột mì, mì ống, yến mạch và gạo vương vãi khắp sàn nhà ️
Điều đáng nói là sau khi gây ra "thảm họa", chúng còn lặng lẽ trốn phía sau bức tường ngồi im thin thít như thể biết mình đã làm sai to đùng rồi
Khi chị Darcie tiến lại gần thì cô em nở nụ cười toe toét như để "xoa dịu" cơn thịnh nộ sắp ập đến của mẹ. Chiêu "cute hóa giải mọi tội lỗi" là đây chứ đâu!
Darcie kể: "Chỉ có mấy mẹ con ở nhà. Tôi đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, chỉ trong vòng vài phút tôi quay lại thì nghe thấy tiếng Tyler nói với Sienna 'nhanh giấu đi, mẹ sắp tới!'.
Tôi biết là 2 nhóc này lại làm trò gì rồi nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được những gì mình sắp thấy
Chúng còn trốn phía sau bức tường. Tyler còn nhoẻn miệng cười vô tư. Lúc đó tôi chỉ muốn bật cười thật to nhưng tôi không muốn hai đứa con nghĩ rằng hành động nghịch ngợm của chúng là okay nên đành phải cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc, giận dữ".
Vậy là bà mẹ của 3 đứa con lại phải mất tới 3 tiếng đồng hồ để thu dọn "bãi chiến trường" mà 2 nhóc bày ra chỉ trong vòng... 5 phút. Tỉ lệ thời gian kinh hoàng nhất từ trước đến nay!
Anh chồng Rhys Bradding, 26 tuổi, cũng không thể tin nổi 2 đứa con của mình lại có "sức mạnh hủy diệt" đến vậy
"Chúng rất dễ thương nên tôi cũng chẳng thể giận lâu được. Đó chỉ là một trong những điều buồn cười mà bọn trẻ làm ra. Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc ấy", Darcie chia sẻ
Có lẽ đã sinh đến đứa con thứ 3 nên Darcie hoàn toàn hiểu được cảm giác đón nhận những "bất ngờ" mà các con có thể gây ra. Và đó chính là nỗi khổ không bao giờ kể hết mà chỉ những gia đình có con "tiểu yêu" mới thấu hiểu thôi
Nguồn: soha.vn
Có con nhỏ trong nhà đồng nghĩa với việc bạn được trải qua những khoảnh khắc wholesome vô cùng: nghe con bi bô tập nói, kể chuyện ngây ngô hài hước, và được ngắm con lớn lên từng ngày một cách khỏe mạnh
Nhưng mà... song song với đó, bạn cũng sẽ phải đối mặt với những lúc bực mình đến muốn "đứng hình", giận tím mặt vì đủ thứ trò quậy phá mà lũ trẻ nào cũng có thể làm ra
Chính vì vậy, lũ nhóc còn được gọi là "tiểu yêu" - siêu cute nhưng sẵn sàng biến ngôi nhà mẹ vừa dọn thành bãi chiến trường ngay lập tức, hoặc biến bức tường bố vừa sơn thành bảng vẽ graffiti chi chít đường nét ngang dọc
Chúng sẽ không để bạn được ngồi yên một phút, liên tục khiến bạn phải "phát điên" và chỉ muốn hét toáng lên cho cả thế giới biết nhà mình đang có "kẻ phá hoại cấp SSS"
Mới đây, bà mẹ tên Darcie Mawson, đến từ Teesdale, Australia cũng được phen "chết lặng người" vì trò nghịch ngợm của hai đứa con Tyler (3 tuổi) và Sienna (2 tuổi)
Chuyện là thế này: chỉ trong 5 phút để lũ trẻ tự chơi để mang quần áo bẩn bỏ vào máy giặt thôi, chị Darcie quay lại thì đã thấy một cảnh tượng "chấn động"
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà 2 đứa nhóc đã biến căn phòng thành "bãi chiến trường hậu tận thế" với bột mì, mì ống, yến mạch và gạo vương vãi khắp sàn nhà ️
Điều đáng nói là sau khi gây ra "thảm họa", chúng còn lặng lẽ trốn phía sau bức tường ngồi im thin thít như thể biết mình đã làm sai to đùng rồi
Khi chị Darcie tiến lại gần thì cô em nở nụ cười toe toét như để "xoa dịu" cơn thịnh nộ sắp ập đến của mẹ. Chiêu "cute hóa giải mọi tội lỗi" là đây chứ đâu!
Darcie kể: "Chỉ có mấy mẹ con ở nhà. Tôi đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, chỉ trong vòng vài phút tôi quay lại thì nghe thấy tiếng Tyler nói với Sienna 'nhanh giấu đi, mẹ sắp tới!'.
Tôi biết là 2 nhóc này lại làm trò gì rồi nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được những gì mình sắp thấy
Chúng còn trốn phía sau bức tường. Tyler còn nhoẻn miệng cười vô tư. Lúc đó tôi chỉ muốn bật cười thật to nhưng tôi không muốn hai đứa con nghĩ rằng hành động nghịch ngợm của chúng là okay nên đành phải cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc, giận dữ".
Vậy là bà mẹ của 3 đứa con lại phải mất tới 3 tiếng đồng hồ để thu dọn "bãi chiến trường" mà 2 nhóc bày ra chỉ trong vòng... 5 phút. Tỉ lệ thời gian kinh hoàng nhất từ trước đến nay!
Anh chồng Rhys Bradding, 26 tuổi, cũng không thể tin nổi 2 đứa con của mình lại có "sức mạnh hủy diệt" đến vậy
"Chúng rất dễ thương nên tôi cũng chẳng thể giận lâu được. Đó chỉ là một trong những điều buồn cười mà bọn trẻ làm ra. Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc ấy", Darcie chia sẻ
Có lẽ đã sinh đến đứa con thứ 3 nên Darcie hoàn toàn hiểu được cảm giác đón nhận những "bất ngờ" mà các con có thể gây ra. Và đó chính là nỗi khổ không bao giờ kể hết mà chỉ những gia đình có con "tiểu yêu" mới thấu hiểu thôi
Nguồn: soha.vn