Sau bao nhiêu năm loay hoay tìm đường đi nước bước trên màn ảnh rộng, cuối cùng Warner Bros và DC Comics cũng đã nghĩ ra cách phát triển loạt phim trong tương lai rồi đây!
Sau cú fail không phanh của Justice League, rõ ràng Warner Bros đang desperately cố gắng làm mới vũ trụ điện ảnh DC bằng cách tung ra những bộ phim lẻ tươi sáng hơn. Nhưng mà plot twist là lại tạo ra sự mâu thuẫn không cần thiết trong chính vũ trụ điện ảnh của họ luôn á
Theo We Got This Covered thì hãng phim này dự định tách DCEU ra làm hai vũ trụ riêng biệt luôn nha! Vũ trụ mà mình từng quen thuộc sẽ được "reset" lại kể từ The Batman của Matt Reeves. Bên cạnh đó, một vũ trụ song song khác sẽ phát triển độc lập hoàn toàn. Bằng cách này thì DC có thể thoải mái mang các nhân vật siêu anh hùng lẫn phản diện của mình lên màn ảnh rộng mà không bị vướng kịch bản hay dàn diễn viên nữa.
Các bộ phim DC sẽ không còn liên quan gì đến các bộ phim trước đây cả. Đồng nghĩa với việc dàn cast cũng sẽ không còn tiếp tục gắn bó nữa rồi Đây là một điều đáng tiếc lớn với fan DC khi mà Ben Affleck và Henry Cavill đã rời bỏ vai, nhưng DC vẫn còn rất nhiều diễn viên tài năng có thể gắn bó lâu dài như Gal Gadot hay Jason Momoa mà huhu.
Trong khi đó, các nhà làm phim vẫn có ý định sẽ cho hai vũ trụ hợp nhất vào một ngày nào đó, nhưng chắc chắn đây không phải điều mà Warner Bros đang mong muốn ngay lúc này rồi. Theo như nhiều người đoán thì sự kiện Flashpoint sẽ là chìa khóa cho việc khởi động lại vũ trụ DCEU đó các bạn ơi!
Vào tháng 10 này, bộ phim Joker của Joaquin Phoenix chuẩn bị ra rạp sẽ thuộc về một vũ trụ tách biệt luôn nha. Hãy cùng chờ xem liệu rằng bộ phim có tạo nên sự đột phá và hướng đi mới dành cho các bộ phim của DC trong tương lai hay không nhé!
The Joker dự kiến ra mắt vào 3/10/2019 tại các rạp trên toàn quốc đó nha.
Bạn nghĩ sao về động thái này của DC?
Tách vũ trụ là cần thiết, luôn tin vào DC
Không hiểu DC đang làm cái gì nữa, càng ngày càng loạn
Nguồn: kenh14.vn