Chào mừng bạn đến với DayZ - thế giới mà zombie chỉ là "pha ke", còn con người mới thực sự đáng sợ!
Game này cho bạn lạc vào một thế giới giả tưởng nơi dịch zombie đang hoành hành. Những gã zombie lảo đảo như say rượu sẽ lao vào "ôm" bạn cực nhiệt tình luôn đó. Bạn có thể tìm vũ khí để đánh nhau với chúng hoặc... chạy cho nhanh để giữ mạng thôi!
Nhưng plot twist ở chỗ: DayZ lại focus vào drama giữa người với người hơn là chiến tranh với zombie đấy. Qua đó, bạn sẽ thấy được xã hội mất hết chuẩn mực đạo đức khi đại dịch nổ ra là kinh khủng ra sao.
Trong thế giới hỗn loạn này, mission của bạn là phải survive bằng mọi giá - lượm đồ ăn, kiếm vũ khí, tìm chỗ ở và đánh bay những kẻ muốn gank mạng bạn. Nếu đã quen Arma II thì ez game thôi. Còn như tôi lần đầu chơi thì... chết luôn sau 30 giây vì loay hoay tìm phím tắt mà không kịp rút vũ khí ra chống zombie
Lần spawn thứ hai, tôi xuất hiện giữa cánh đồng mênh mông, xung quanh toàn nhà kho hoang, công trình xây dựng và nhà cũ nát. Bạn có thể đột nhập bất cứ căn nhà nào để lục lọi đồ ăn, vũ khí và đồ cần thiết.
Trong cuộc chiến sinh tồn này, game không có nhạc nền đâu nhé! Mọi âm thanh đều được dùng để tạo cảm giác sợ hãi tột độ. Đừng mơ tìm được "safe zone" nha, vì những ngôi nhà trông sạch sẽ nhất lại có thể là nơi nguy hiểm nhất và xoá sổ nhân vật bạn bất cứ lúc nào đó
DayZ mang lại trải nghiệm sống động vô cùng! Các thanh máu, thanh thể lực kiểu game FPS truyền thống đã bị bỏ rồi. Thay vào đó, game chỉ cho bạn biết tình trạng nhân vật qua những câu "lảm nhảm" kiểu: "Bụng mình bắt đầu sôi lên rồi", "Sao mình buồn nôn thế nhỉ"... Hoặc khi bị thương, bạn sẽ từ từ mất máu mà không có cảnh báo gì cả, chỉ có câu "Máu mình chảy ra ướt cả áo rồi..." Chill phết!
Tuy giản lược nhưng game vẫn giữ những tính năng cần thiết như giao diện kéo thả cho hòm đồ. Bạn có thể tăng số slot đựng đồ bằng cách kiếm balo, áo hoodie rộng thùng thình... - những thứ super quan trọng cho cuộc chiến sống còn đó!
Số lượng zombie trong DayZ không nhiều lắm, nên bạn có thể chạy cả tiếng đồng hồ mà chẳng gặp con nào. Nhưng rồi bất ngờ chúng lại nhảy ra từ sau cửa hoặc ẩn hiện trong rừng. Cách build thế giới hoang vắng này tạo cảm giác chân thật hơn nhiều, thay vì ném bạn vào đám zombie đông như dân số New York
Nhưng như đã nói, zombie không phải thứ đáng sợ nhất đâu! Chúng chỉ là sinh vật ngu ngốc, hành động theo bản năng và dễ xử lý với vũ khí thô sơ - chỉ cần cái rìu là ổn rồi.
Cái đáng sợ nhất chính là... NGƯỜI CHƠI KHÁC! Đôi khi bạn gặp người tốt bụng, nhưng cũng có thể họ lừa bạn vào tầm bắn của sniper. Hoặc có mấy thằng giả vờ thân thiện, lại gần rồi tấn công bạn bằng cái rìu giấu sẵn chỉ vì muốn cướp... cái áo khoác bạn đang mặc! Vãi nồi!
Như vậy DayZ khuyến khích sự khôn khéo trong việc tương tác với người khác và mang đến trải nghiệm cực kỳ mới lạ cho game thủ.
Nguồn: gamek.vn