DAY... #STAY HOME | Viết bởi CR.Bắp

56b07c236113e20bc631.jpg


Những ngày này đang ở nhà mà sao cứ thấy thời gian trôi chậm lắm các bạn ơi! Mỗi ngày trôi qua đều giống y như nhau, từ sáng đến tối toàn là ngủ, ăn, xem phim rồi lại ngủ tiếp. Vậy mà cũng chẳng thấy chán nổi

Nhưng mà nói thật, ở nhà dài ngày thế này thì cũng có lúc bắt đầu cảm thấy nhớ những thứ bình thường nhất ngoài kia lắm luôn. Nhớ được ra đường thoải mái, nhớ được gặp bạn bè, nhớ cái cảm giác ngồi ở quán cafe chill chill, hay đơn giản chỉ là được đi chợ mua đồ cũng thấy quý

Mấy bạn ở nhà thì đang làm gì để giết time vậy? Mình thì đang cố học thêm vài thứ mới, tập thể dục tại nhà một chút (dù mà lười kinh khủng ), rồi cũng tranh thủ gọi điện thoại nói chuyện với gia đình và bạn bè nhiều hơn.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top