Chốt đơn luôn nè: AE cứ so sánh kỹ rồi chọn phương án cho mình nhé?
Khoan đã, đừng nghĩ mình đang nói về mấy cái lợi ích "dậy sớm để thành công" kiểu động lực giả trân đâu nhé!
Đơn giản là: cái nào to hơn cái đó lời hơn rồi
Logic game là đây:
- Dậy sớm chưa chắc mần được mấy thứ kia
- Nhưng mà không dậy thì chắc chắn không làm được luôn
Còn về team ngủ nướng:
- Ngủ nướng thì chắc chắn sướng 100%
- Mà không ngủ nướng chưa chắc không sướng
- Lằng ngoằng phết đúng không?
Riêng mình thì luôn dậy sớm á, kể cả ngày nghỉ đấy!
Có bạn bình luận cực gắt: "Lợi ích của việc ngủ nướng là được... nướng trong khi thằng dậy sớm không được vậy" Chuẩn không cần chỉnh!
Nhưng mà có người than thở: "Giờ ông 2h đêm mới ngủ. Sáng dậy sớm sao đây?" Đau đầu thiệt
Cuối cùng thì nào dễ nhất thì chọn nha Mà nói chứ hồi chưa WFH thì 6h sáng dậy làm những thứ kia, nhưng từ tháng 3 WFH đến giờ thì sớm nhất là 7h, còn trễ là 9-10h mới dậy không à
Nguồn: tinhte.vn