Hú hồn quá trời! Khoảng 20 căn nhà từ thời Pháp thuộc đang trong tình trạng "nguy cấp level max" với tường, mái mục nát không thương tiếc. Người dân sống bên trong giờ như ngồi trên đống lửa, muốn sửa mà... không được ai cho phép luôn á
Mấy ngày qua, hàng loạt căn nhà từ số 220 đến 240 Đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM) xuất hiện đủ thứ dấu hiệu báo động: gạch vỡ tung tóe, tường bong tróc như da rắn lột xác, mái và trần nhà mục ruỗng sắp "bay màu" bất cứ lúc nào.
Lần mò tìm hiểu thì ra, dãy nhà này được xây từ năm 1917 (tính ra gần 108 tuổi rồi nha) bởi một cơ sở sản xuất nước mắm thời xưa. Chủ nhân xây dựng là con trai của cố nhà thơ Nguyễn Thông đó – có lịch sử phết đấy!
Những người đang phải "mạo hiểm sống" trong dãy nhà cổ này kể lại rằng, hồi đó bến Chương Dương siêu xôm, tàu thuyền đầy cá nên cơ sở nước mắm mở thêm chi nhánh ở đây luôn. Dãy nhà được xây để làm hầm ướp cá, ủ nước mắm – nghe mà thấy sao mùi mặn thoảng thoảng vậy
Sau năm 1975, cơ sở nước mắm dời đi nơi khác, dãy nhà được bán lại cho dân. Nhưng plot twist là hơi muối thấm vào gạch nhiều năm nên giờ mọi thứ xuống cấp kinh hoàng. Sàn gỗ bị mối "cưa" không thương tiếc, rung lắc nguy hiểm, nhiều lần suýt rơi trúng đầu người ở dưới – tưởng tượng mà thấy sợ luôn á!
Dân 20 căn nhà này giờ sống trong nỗi lo âu cực độ. Suốt mấy năm trời gửi đơn lên chính quyền xin tu sửa hoặc phá bỏ nhưng toàn bị... từ chối. Lý do là vì đây là nhà cổ cần bảo tồn, plus các căn nhà này nằm trong dự án quy hoạch mở rộng đại lộ Đông Tây mà đã 20 năm rồi vẫn chỉ "trên giấy" thôi
Ông Nguyễn Cảnh Hà (SN 1964, chủ căn 220 Võ Văn Kiệt) tâm sự đầy bức xúc: "Nhà tui diện tích 25x3,6m² thôi, tức là dài gấp 8 lần rộng luôn, giống nhà ống có đường độc đạo, nguy hiểm vô cùng nếu có sự cố. Mấy năm nay quét vôi liên tục mà tường vẫn cứ bong tróc, không bám được đâu. Dân ở đây khổ lắm nhưng không được phép xây mới "
Để chứng minh, ông Hà dẫn phóng viên trèo lên gác, thử bước lên các miếng gỗ để cảm nhận độ rung. Ông còn nhắc phải đi nhẹ nhàng từng bước không là... byebye tự nhiên đó. Vừa chỉ vào mảng tường bong tróc, ông lắc đầu: "Muốn sửa phải lén lút như ăn trộm, đợi tối người ta ngủ hết mới dám sửa" – nghe mà thấy tức á!
Vì nguy hiểm quá level, các căn nhà này giờ chủ yếu cho thuê làm vựa ve chai, tiệm tạp hóa, lò bánh mì để chứa đồ, nhưng làm ăn cũng ế ẩm lắm.
Nguồn: kenh14.vn