Miu2k61124
New member
Tối nay, hội anh em nhà Mancini sẽ lên đường "phượt" đến sân Norwich và Silva đã lên tiếng kêu gọi team hãy quên đi cái thua chạnh lòng, rồi cày cuốc hết mình trong những trận kế tiếp luôn!
Chắc chắn trận thua đau điếng trên sân Ánh Sáng của Sunderland là một nỗi buồn khó phai với team áo xanh thành Manchester rồi
Và giờ đây, anh hàng xóm "không đội trời chung" Man Utd đã bỏ xa các Citizens tận 7 điểm trên BXH. Rõ ràng đây là khoảng cách cực khó để lấp với thầy trò HLV Mancini đó các bạn ơi.
Đứng trước bao khó khăn chồng chất cùng với drama liên tục trong phòng thay đồ ở Etihad, David Silva hiểu rằng nếu team của anh không thể đồng lòng và chơi bóng thực sự nghiêm túc thì việc bảo vệ ngôi vương sẽ khó như leo núi Everest vậy ️
Trước giờ G, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có lời tâm sự: "Thất bại trên sân của Sunderland là một cú sốc thực sự với chúng tôi. Không ai có thể tin rằng chúng tôi lại có thể thua tới 3 lần liên tiếp trên sân The Light"
"Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng Premier League mới chỉ đi được nửa chặng đường thôi và tất cả vẫn đang ở phía trước. Chúng tôi sẽ có được cái mình muốn khi mọi người chơi bóng đúng với khả năng của mình"
"Nhưng trước tiên, chúng tôi cần phải giải quyết hết những vấn đề còn tồn đọng trong phòng thay đồ. Mọi việc không thể đổ lỗi hoàn toàn cho HLV được"
"Các bạn biết đấy, sau khi thất bại ở Champions League, các cầu thủ Man City gặp phải rất nhiều vấn đề về mặt tâm lý lẫn phong độ thi đấu. Mọi người như mất dần nhuệ khí trong từng trận chiến và thường xuyên xảy ra những cuộc tranh cãi giữa các cầu thủ hoặc với HLV nữa"
"Tôi nghĩ rằng đây không còn là lúc để đổ lỗi cho nhau nữa rồi. Man City muốn có được chiến thắng thì các cầu thủ phải biết cách san sẻ niềm tin và cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu chung của đội bóng"
Nguồn: soha.vn