Khác hẳn Sir Alex Ferguson hay Mancini thích phạt tiền túi cầu thủ, HLV David Moyes lại có cách chơi hoàn toàn khác biệt để "dạy dỗ" học trò nghịch ngợm nè!
Mới đây, HLV David Moyes vừa tham gia viết cuốn sách "The Manager" (tạm dịch: Người quản lý) và có những chia sẻ cực thú vị trên tờ "The Telegraph". Ông chú 50 tuổi này đã tiết lộ bí kíp giúp mình giữ vững kỷ luật tại Everton lẫn tại "nhà mới" Man United đây.
"Kỷ luật phải xuất phát từ bên trong. Tôi không mong đợi điều đó cho bản thân mình. Tôi tôn trọng người khác và mong điều tương tự ngược lại. Nếu một ai đó luôn sẵn sàng lật đổ tôi bất cứ lúc nào, sẽ rất khó để hợp tác trong công việc", HLV David Moyes chia sẻ.
Không giống như cựu HLV Man City – Mancini, rất thích phạt tiền học trò, David Moyes có cách thức khác biệt để khiến "kẻ phản loạn" tự nhận ra sai lầm của mình luôn.
"Cá nhân tôi không cho rằng việc phạt tiền sẽ mang lại hiệu quả. Việc đó với tôi rất dễ nhưng tôi không tin việc lấy tiền của các cầu thủ sẽ mang đến lòng trung thành. Đó thường không phải biện pháp tốt nhất để xử lý vấn đề kỷ luật", HLV người Scotland nói tiếp.
Vậy chiêu của Moyes là gì? Đơn giản là... cấm tập! Nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra lại là đòn "tâm lý chiến" cực mạnh đó nha. Cầu thủ bị phạt sẽ phải về nhà, đối mặt với gia đình và tự soi lại hành động của chính mình.
"Tôi thích cấm họ tập luyện với đồng đội. Tôi có cách riêng của mình và đó là một sự trừng phạt rất lớn. Mọi chuyện có thể sẽ phức tạp hơn trong mắt các phương tiện truyền thông. Nhưng bằng cách cấm cầu thủ tập luyện, tôi sẽ ép được họ phải trở về nhà và suy nghĩ về những sai lầm. Anh ta sẽ phải giải thích với gia đình vì sao không được tập luyện", HLV 50 tuổi tiết lộ.
Tuy nhiên, có vẻ như "bài" của David Moyes đang không ăn thua gì với trường hợp Rooney rồi! Bởi vì cầu thủ số 10 này thậm chí còn chẳng muốn ra sân thi đấu cho Man United nữa, chứ đừng nói đến chuyện tập luyện. Thêm nữa, cô vợ Coleen của Rooney cũng đã đồng ý để chồng sang Chelsea rồi thì còn gì để nói...
Nguồn: soha.vn