Ê chà, drama gì đây? HLV David Moyes vừa lên tiếng khẳng định rằng việc Sir Alex Ferguson ngồi trên khán đài dõi theo Man United chẳng hề làm ông áp lực hay gì cả nha!
Vào rạng sáng vừa rồi, trận cầu giữa Sunderland và Man United trong khuôn khổ lượt đi bán kết League Cup đã diễn ra tại sân The Light. Và guess what? Một vị khách siêu đặc biệt đã xuất hiện - chính là Sir Alex Ferguson đó!
Dù đã "về vườn" từ mùa Hè năm nay, nhưng vị chiến lược gia người Scotland này vẫn luôn theo dõi từng bước đi của đội bóng cưng. Thế nhưng hơi xui xẻo một tí, đúng ngày Sir Alex lặn lội tới sân Sunderland cổ vũ thì đội nhà lại thua 1-2 mất rồi
Chưa hết, không chỉ có Sir Alex đâu nha! Những huyền thoại khác của Man United như Sir Bobby Charlton và Bryan Robson cũng ghé sân ủng hộ luôn. Nhiều người nghĩ rằng với sự xuất hiện của những tên tuổi "khủng" như vậy chắc David Moyes phải stress lắm. Nhưng ông thầy 50 tuổi này đã phủ nhận ngay và luôn!
David Moyes thẳng thắn chia sẻ: "Việc Sir Alex đến dự khán trong trận đấu ngày hôm nay không hề ảnh hưởng gì tới công việc của tôi. Mà trái lại, ông đến đây là để giúp tôi".
"Sự có mặt của Sir Bobby và Bryan cũng vậy, đó đều là những sự kiện tuyệt vời. Ông Bryan Robson vẫn thường hay lui tới sân tập của Man United và chúng tôi không hề cảm thấy có sự áp lực nào xuất phát từ phía họ".
David Moyes cũng có đôi lời tâm sự về công việc của mình nè: "Tôi đã có mặt ở đây, thực hiện công việc của mình bằng kinh nghiệm và tất cả những gì tôi có được. Tôi thấy rằng mọi thứ vẫn đang tiến triển".
"Tất nhiên, chúng tôi phải thi đấu tốt hơn như này. Nếu bạn được đặt vào vị trí của tôi, bạn có thể giành được chiến thắng. Nhưng trong những trận gần đây, tôi đã không có được điều đó. Man United đang trải qua một quãng thời gian khó khăn. Dẫu vậy, đó là một phần của bóng đá, sẽ không có điều gì là dễ dàng đến với bạn".
Nguồn: soha.vn