CrushMeoHN
New member
Được chọn làm người kế nhiệm huyền thoại Van der Sar nhưng những gì De Gea thể hiện đến giờ chỉ toàn là... drama và lo âu thôi các bạn ơi!
Trong khi các tân binh khác như Jones, Young phần nào đã chứng tỏ được bản thân thì riêng De Gea lại gây ra không ít thất vọng, dù đã được trust tuyệt đối rồi đấy.
Hai trận đã qua, hãy cùng nhìn nhận khách quan màn trình diễn của De Gea, đặc biệt là từ trận thắng 3-0 trước Tottenham nha!
Sự tự tin
Kể từ khi được giao chiếc áo số 1, De Gea vẫn chưa hết hồi hộp và ngỡ ngàng. Áp lực phải thành công ngay từ những trận đầu tiên ở năm đầu đến Man United đang dần "giết chết" tài năng của cậu thủ thành mới 19 tuổi này. Nhưng ở trận gặp Tottenham – trận thứ hai liên tiếp được bắt chính, De Gea phần nào đã lấy lại được sự tự tin vốn có, đặc biệt là ở tình huống dùng chân lừa bóng ngay trong khu vực 16m50 khi trước mắt là van der Vaart (moment đỉnh đấy!).
Quan trọng hơn, De Gea phối hợp với các hậu vệ như Evans, Jones, Smalling ăn ý hơn rồi. Tuy vẫn cần cải thiện nhưng so với 2 trận đầu, cậu ấy đã có tiến bộ đấy!
Xử lý các tình huống bóng bổng
Với chiều cao đáng nể - 1m93, David De Gea chẳng ngại gì bóng bổng và hoàn toàn bắt tốt những cú nã pháo tầm xa.
Nhưng nếu ở trận đầu (gặp West Brom), anh khống chế tốt các tình huống tạt bóng bổng thì ở trận thắng Tottenham 3-0, De Gea lại làm các fan nhà giật mình thót tim luôn ấy. Cậu ấy đã lao ra ôm hụt đường tạt bóng bên cánh phải, tạo cơ hội cho Jermain Defoe dứt điểm. May là bóng lại trúng cột dọc (phù... máu thật! ).
Khả năng bắt bóng sệt kém
Khả năng cản phá các tình huống bóng ở tầm thấp hoặc bóng sệt đập đất của De Gea đang bị đặt dấu hỏi lớn nè. Hai mùa giải bắt chính cho Atletico Madrid, anh chơi 57 trận và có tới 11 lần để thủng lưới khi ngả người cứu thua chậm hơn các cú sút của cầu thủ đối phương.
Còn trong 3 trận đấu đầu khoác áo số 1 của Man United, cậu ấy cũng không làm tốt nhiệm vụ lắm. Lần đầu tiên là cú sút đập đất của Dzeko (Man City), anh đã ngả người chậm, để Long (West Brom) sút qua nách vào lưới. Đến trận gặp Spurs, anh cũng ôm hụt để bóng đi hết đường biên ngang sau cú ra chân không quá nguy hiểm của van der Vaart.
Xem ra, nếu không fix được điểm yếu này, các đội bóng đối thủ của Man United còn chẳng cần phải cố gắng xâm nhập vòng cấm mà chỉ cần... sút xa thật nhiều thôi, thế nào thủ môn trẻ này cũng mắc lỗi thôi!
Chọn vị trí
De Gea phán đoán tình huống không tồi và luôn thi đấu với sự tập trung cao độ, bằng chứng là anh vẫn luôn đứng rất đúng vị trí ở những thời điểm đối phương dứt điểm. Chỉ là anh hơi chậm trong việc đưa ra quyết định xử lý.
Liên lạc với đồng đội ️
Bóng đá là môn thể thao tập thể và để thành công, mỗi cá nhân cần phải hợp tác với nhau chặt chẽ. De Gea có thể không biết tiếng Anh nhưng chắc chắn cậu ấy cũng đọc được tên của đồng đội chứ. 180 phút đá với West Brom, chẳng khi nào chúng ta thấy De Gea hò hét, nhắc nhở các anh em xung quanh hỗ trợ mình cả.
De Gea lành tính, nhút nhát nhưng đã đến lúc cậu ấy cần thay đổi rồi, bởi nếu cứ tiếp tục "im lặng" thế này, người thiệt thòi chính là bản thân mình đấy!
Kết luận:
Tính kỹ càng ra, David De Gea chưa đủ tiêu chuẩn trở thành thủ môn số 1 của Man Utd sau thời của những huyền thoại Peter Schmeichel và Edwin Van der Sar.
Chỉ là, chừng nào Sir Alex còn tin tưởng, còn ủng hộ, De Gea vẫn còn được trọng dụng và tạo cơ hội. Một khả năng khác có thể nghĩ đến là Sir Alex không muốn để 18 triệu bảng (kỷ lục của giải Ngoại Hạng và đứng thứ hai thế giới sau thương vụ Buffon sang Juventus) để rước cậu ấy về trở thành một hợp đồng thất bại.
Nguồn: soha.vn