CuaCandy3984
New member
Vô tình bắt gặp một bệnh nhân cao tuổi đang chờ xe cứu thương cùng y tá trong cái lạnh 10 độ C, Beckham không ngại đi mua cà phê và trà nóng mang đến cho 2 người. Real soái ca là đây chứ đâu!
Sáng thứ Hai vừa rồi, chị y tá Catherine Maynard vội vã tới khu Endsleigh Street ở trung tâm London để cấp cứu cho một bệnh nhân cao tuổi gặp tai nạn.
Sau khi sơ cứu xong, Catherine Maynard và bệnh nhân phải co ro ngoài trời lạnh tầm 10 độ C để đợi xe cứu thương đến. Thế mà đúng lúc này, Beckham bất ngờ xuất hiện như "thần hộ mệnh" và hỏi liệu 2 người có cần giúp đỡ hay không.
Mọi chuyện sau đó còn wholesome hơn nhiều nha mọi người ơi! Beckham rời đi rồi nhanh chóng quay trở lại, trên tay là 2 tách trà và cà phê nóng hổi, mời hai người uống nước luôn. Ấm áp quá trời!
"Cả 2 chúng tôi đều vô cùng sung sướng và hãnh diện. Không thể tin được là Beckham lại quay lại với đồ uống trên tay.
Beckham đạp xe ngang qua khi tôi đang tìm cách giữ ấm cho bệnh nhân khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt. Anh ấy nhìn thấy tôi và nói xin chào. Tôi giải thích với anh ấy là mình đang cấp cứu cho bệnh nhân. Thế rồi 10 phút sau, anh ấy quay lại và mang theo cà phê cho tôi và trà cho người đàn ông gặp tai nạn.
Thật khủng khiếp khi phải đạp xe dưới tiết trời lạnh giá thế này. Ấy vậy mà Beckham lại đi mua đồ uống nóng và mang cho chúng tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên và xúc động", Catherine Maynard kể lại với Daily Mail.
Sau đó Beckham còn vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng chị Maynard rồi lên xe rời đi. Đúng chuẩn idol của mọi nhà rồi!
Tuy đã giải nghệ lâu rồi nhưng danh tiếng của anh David vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt. Những hành động đẹp như thế này chính là lý do tại sao David Beckham vẫn mãi là "soái ca quốc dân" trong tim mọi người.
Người đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn thì ai mà chịu được chứ!
Nguồn: kenh14.vn