Đầu Xuân Tươi Sáng khép lại: Happy ending nhưng vẫn "đau xịt tim" vì nhân vật này

c3836f5638e6e41d196c.jpg


Hôm 9/9 vừa rồi, bộ phim "Đầu Xuân Tươi Sáng" chính thức "kéo màn" sau hành trình yêu đương dài đằng đẵng của cặp đôi Loan Niệm - Thượng Chi Đào. Phim có Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên gánh team chính đã khép lại với ending khá ngọt cho cặp main couple sau bao nhiêu hiểu lầm, drama và khoảng cách xa xôi

Sau 6 năm "yêu lén lút" và 4 năm "đứt liên lạc", cuối cùng thì Loan Niệm và Thượng Chi Đào cũng tìm được đường về với nhau rồi! Điểm "xịn xò" nhất của tập cuối là màn cầu hôn mà Loan Niệm setup cực kỳ lãng mạn – anh dựng hẳn một không gian toàn kỷ niệm của hai người ấy. Ảnh, đồ vật, từng cột mốc quan trọng được bày ra như một "bảo tàng tình yêu" mini luôn, nghe mà muốn khóc ơi

0c672db1605005a3a4ab.png


e4b8bb6068d12e692766.png


Và biết gì không? Cả chú cún Luke cũng góp mặt trong màn cầu hôn này nè, với cái bảng ghi câu "Thượng Chi Đào đồng ý lấy tôi nhé". Chi tiết nhỏ nhưng mà "tan chảy" thiệt, vì Luke từ lâu đã là một phần của mối quan hệ này rồi. Loan Niệm quỳ gối, Thượng Chi Đào gật đầu – cái ending mà ai cũng đợi chờ đây rồi!

Nói đến character development thì phải công nhận Loan Niệm "lột xác" phết đấy. Hồi đầu phim, nhân vật của Tỉnh Bách Nhiên là kiểu CEO lạnh lùng, kiêu căng, giấu tình cảm kín như bưng. Mối quan hệ sếp - nhân viên khiến tình yêu của hai người phải "ở chế độ ẩn" suốt một thời gian dài luôn.

Chính vì không được công khai, không cảm thấy được tôn trọng đúng mực, lại còn phải chịu áp lực công việc nữa, Thượng Chi Đào càng ngày càng kiệt sức. Sau một loạt chuyện "drama" liên hoàn, cô quyết định bỏ Bắc Kinh, cắt liên lạc và về lại Cáp Nhĩ Tân. 4 năm xa cách đó giúp nhân vật của Tôn Thiên tự dựng lại cuộc đời, làm ăn và sống độc lập hơn hẳn

3eb86b5679261ec86664.png


Loan Niệm thì cũng không còn là "tượng đá vô cảm" nữa rồi. Mất Thượng Chi Đào xong mới nhận ra mình sai ở đâu, anh liên tục bay về Cáp Nhĩ Tân để tìm người yêu cũ. Một trong những cảnh "đỉnh" nhất là khi hai người gặp lại nhau giữa trời tuyết và finally nói ra những điều đã giấu kín bấy lâu nay ️

Theo hậu trường thì đây cũng là một trong những cảnh cuối cùng Tôn Thiên quay cho vai Thượng Chi Đào. Chị ấy từng chia sẻ là cảm giác lúc wrap cảnh này giống như vừa "chia tay thật" luôn ấy. Vì nhân vật này có nhiều điểm chung với bản thân chị – đều từ Cáp Nhĩ Tân lên Bắc Kinh lập nghiệp nên cảm xúc đặc biệt lắm

Tỉnh Bách Nhiên cũng có cảnh kết thúc quay phim đầy cảm xúc. Loan Niệm đứng trước cực quang mà hai người từng hẹn sẽ cùng ngắm, gọi vào số điện thoại không còn tồn tại của Thượng Chi Đào. Đoạn này thể hiện rõ nhất sự bất lực của anh trước quãng thời gian đã vuột mất rồi...

e260164f91a529cc9786.png


Sau khi "về một nhà", mọi chuyện diễn ra khá nhanh. Loan Niệm công khai gọi Thượng Chi Đào là vợ trước mặt đồng nghiệp, xóa bay cái trạng thái "tình yêu ngầm" từng gây nhiều tổn thương cho cả hai.

Phần cuối còn hé lộ cuộc sống hậu hôn nhân của họ nữa. Một năm sau, Thượng Chi Đào sinh con gái tên Loan Niệm Đào. Loan Niệm hóa "ông bố bỉm sữa" chiều con hết mực, gia đình ba người bước vào cuộc sống bình yên mà ngày xưa họ không thể có ‍‍

Nhưng mà đừng nghĩ là happy ending trọn vẹn đâu nhé! Cái chết của Tôn Viễn Chú chính là phần bi kịch lớn nhất của phim. Nhân vật vốn hiền lành, luôn quan tâm bạn bè nhưng lại phải gánh sức ép từ gia đình, công việc và những vấn đề tâm lý kéo dài

8e18e1ade359d8f1995a.png


Sự ra đi của Tôn Viễn Chú ảnh hưởng sâu sắc đến Thượng Chi Đào và mọi người xung quanh. Nên dù Loan Niệm và Thượng Chi Đào có được hạnh phúc, ký ức về người bạn đã mất vẫn là khoảng trống không thể lấp đầy. Đây cũng là lý do nhiều khán giả nói rằng kết thúc của phim tuy viên mãn với cặp chính nhưng vẫn để lại nỗi tiếc nuối cực lớn...

Thành tích phát sóng của "Đầu Xuân Tươi Sáng" cũng khá xịn nha. Theo các nền tảng và truyền thông Trung Quốc, phim liên tục đạt mức nhiệt cao trên Youku và tạo buzz tại nhiều thị trường khác

eb5f1129d092024a5dcb.png


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top