Đầu Xuân Tươi Sáng kết thúc: HE mà sao vẫn buồn đến thế này?

b1d97fead860e5676b1b.jpg


Chốt sổ sau 24 tập, Đầu Xuân Tươi Sáng đã chính thức "về đích" với màn cầu hôn ngọt lịm của Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) dành cho Thượng Chi Đào (Tôn Thiên). Sau bao nhiêu năm yêu nhau, chia tay rồi lại tìm về bên nhau, cuối cùng cả hai cũng quyết định nắm tay nhau đi tiếp Phần kết còn hé lộ luôn cuộc sống gia đình hạnh phúc của họ với sự xuất hiện của cô công chúa nhỏ Loan Niệm Đào, mang đến cái kết viên mãn đúng kiểu mà khán giả mong chờ.

Tuy nhiên, happy ending không có nghĩa là bộ phim không để lại chút "dằn vặt" nào trong lòng người xem đâu nha. Ngay sau khi tập cuối lên sóng, dân tình vẫn bàn tán ầm ầm về những điểm chưa thật sự trọn vẹn của Đầu Xuân Tươi Sáng.

63ec20ca6e19b175883d.png


9212e9d97f4ee42323e5.png


Điều khiến mọi người đau lòng nhất chính là số phận của Tôn Viễn Chứ Trong khi Loan Niệm và Thượng Chi Đào còn có cơ hội sửa chữa những tổn thương, tìm lại nhau và xây dựng tổ ấm, thì Tôn Viễn Chứ lại không có cơ hội "làm lại từ đầu". Nhân vật vốn được xây dựng là người luôn quan tâm, chăm lo cho mọi người xung quanh nhưng cuối cùng lại phải đối diện với những áp lực riêng và lựa chọn kết thúc cuộc đời mình. Sự ra đi của anh để lại khoảng trống quá lớn trong phần cuối, đặc biệt với Tôn Vũ - người dành tình cảm sâu đậm cho anh.

Chính sự tương phản này khiến cảm giác về một cái kết hạnh phúc trở nên không hoàn toàn nhẹ nhõm. Tuyến chính có thể khép lại bằng nụ cười, nhưng câu chuyện của Tôn Viễn Chứ lại là một mất mát không thể nào đảo ngược. Với nhiều khán giả, đây cũng là lý do Đầu Xuân Tươi Sáng dù có HE vẫn không tạo được cảm giác "ngọt tan" tuyệt đối.

ba1267e92b9789cdbf04.png


Một điểm tiếc nuối khác nằm ở nhịp độ xử lý những tập cuối. Sau quãng thời gian dài xây dựng khoảng cách giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, quá trình hai người tháo gỡ hiểu lầm, tái hợp rồi tiến tới cầu hôn lại được đẩy khá nhanh ‍♂️ Một bộ phận khán giả cho rằng những cảm xúc tích tụ trong nhiều năm đáng lẽ cần thêm thời lượng để được khai thác sâu hơn. Nguồn tin về tập cuối cũng ghi nhận ý kiến cho rằng bước chuyển từ chia tay, tái hợp đến cầu hôn diễn ra hơi gấp, khiến cao trào tình cảm chưa thực sự đạt đến mức thỏa mãn tuyệt đối.

Đáng tiếc hơn nữa, những hạn chế về thời lượng cũng khiến một số tuyến truyện và tình tiết từ nguyên tác không được khai thác đầy đủ. Đây vốn là điều dễ xảy ra khi một tiểu thuyết có lượng nội dung "khủng" được chuyển thể thành phim truyền hình 24 tập. Khán giả yêu thích nguyên tác vì thế vẫn có cảm giác một số nhân vật, mối quan hệ hoặc diễn biến phụ chưa được phát triển đến nơi đến chốn.

d6ad17c193330c99dd41.png


Bên cạnh đó, những phân cảnh tình cảm của cặp đôi chính từng được khán giả đặc biệt hóng cũng trở thành chủ đề tiếc nuối. Việc một số cảnh quay không xuất hiện đầy đủ trong bản phát sóng khiến người xem cảm thấy chưa được "no nê" với tương tác giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Điều này càng đáng chú ý vì chemistry của Loan Niệm và Thượng Chi Đào vốn được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp bộ phim duy trì sức hút mà.

Dẫu vậy, những tiếc nuối trên không phủ nhận sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng. Bộ phim vẫn hoàn thành được điều mà đa số khán giả chờ đợi: đưa Loan Niệm và Thượng Chi Đào về bên nhau sau những năm tháng đầy tổn thương. Màn cầu hôn tại không gian chứa đựng những kỷ niệm của hai người, cùng hình ảnh cô con gái Loan Niệm Đào và một Loan Niệm đã trở thành người cha chiều con hết nấc, tạo nên phần kết có hậu cho tuyến tình cảm trung tâm ✨

78a609de5019ccdff568.png


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top