Nằm ngay tại khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, Văn Miếu Xích Đằng được coi như biểu tượng văn hóa đầy tự hào của người dân Phố Hiến nói riêng và Hưng Yên nói chung. Năm nào vào mùng 4 Tết, nơi đây cũng tổ chức tuyên dương, khen thưởng các học sinh giỏi đạt thành tích cao. Đồng thời đây cũng là địa điểm hot để mọi người đến xin chữ đầu năm, cầu học vấn và thi cử hanh thông
Vùng đất Phố Hiến trải qua hàng trăm năm vẫn giữ được nét cổ kính đặc trưng. Đặc biệt, người dân nơi đây luôn gìn giữ truyền thống tốt đẹp là xin chữ đầu năm – một nét văn hóa mang đậm tinh thần hiếu học.
8 giờ sáng mùng 4 Tết, các bạn học sinh cùng nhiều thầy cô giáo đã có mặt để tiến hành những nghi lễ, dâng hương và trao giải thưởng cho những em đạt thành tích học tập xuất sắc.
Cô Huệ – giáo viên trường THCS Trung Nghĩa chia sẻ, hằng năm cứ đến mùng 4 Tết cô đều ghé đây để xin chữ. Cô nhận thấy các bạn trẻ thường đến đây với ba mục đích: thứ nhất là lễ bái, thứ hai là xin chữ, và thứ ba là một điểm du xuân chill phết cho các bạn
Không khí đầu Xuân tại đây vô cùng sôi động, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là học sinh. Phần lớn mọi người đến để xin chữ cầu may mắn, thành công và đỗ đạt trong con đường học hành, thi cử. Vibes rất là tích cực luôn!
Bên trong tòa chính của Văn Miếu Xích Đằng là nơi thờ Khổng Tử, nhà giáo Chu Văn An và đặc biệt là 9 tấm bia ghi danh các vị học sĩ đỗ đạt cao.
Hơn 200 vị khoa bảng được vinh danh trên các bia đá – thật sự impressive!
Không quá quy mô và rộng lớn như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Văn Miếu Hưng Yên rộng khoảng 6000m2 và năm nay được bố trí 4 bàn xin chữ đặt ở 4 góc sân.
Cả 4 bàn xin chữ đều vây kín người đợi xin chữ – đúng là nơi "đông hơn chợ" mỗi dịp Tết đến Xuân về
Quy trình xin chữ cũng khá đơn giản: mọi người sẽ ghé qua mua giấy ở 2 quầy bên cạnh, rồi ghi con chữ muốn xin đằng sau mặt giấy và đặt lên bàn cho thầy đồ. Trên bàn viết có đặt một chiếc đĩa nhỏ để mọi người đặt tiền lễ cho thầy.
Nguồn: svvn.tienphong.vn