Đến giờ này, vẫn còn 3 em học sinh mất tích chưa được tìm thấy Lực lượng chức năng đang cố gắng hết sức để tìm kiếm các em.
Vào khoảng 16h chiều 18/11, tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (gần cầu Phong Châu) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Theo thông tin ban đầu, một nhóm 6 em học sinh lớp 8 trường THCS Hiền Quan rủ nhau ra sông Hồng tắm rồi bị đuối nước. Một em may mắn tự bơi được vào bờ, còn 5 em khác mất tích.
Không khí tang thương bao trùm cả làng quê vốn yên bình. Giữa màn đêm tối mịt, chỉ còn lại tiếng khóc than, tiếng bàn bạc, gọi hò, những ánh đèn lập loè dọc bờ sông với hy vọng mong manh tìm được các em.
Lực lượng chức năng đang nhanh chóng tìm kiếm các em còn mất tích.
Nhiều anh chị cứu hộ phải dựng lán qua đêm bên bờ sông, chuẩn bị tinh thần thức trắng. Người nhà các em học sinh vẫn đang mất tích cũng đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt
Chị Hà Thủy, bà trẻ của cháu L. - một trong 5 em gặp nạn và hiện vẫn chưa tìm thấy không khỏi đau xót mong ngóng cháu. Chị cho biết, hôm nay khi tìm thấy thi thể một nữ sinh, gia đình tưởng là L. nhưng cuối cùng vẫn không phải.
"Bố mẹ đều làm công nhân, đi làm hết. Các cháu đi học thì cũng không để ý. Đứa thì bố mẹ tưởng ở nhà, đứa thì đi viết báo tường rồi xảy ra sự việc..."
Không chỉ riêng L., chị Hà Thủy cũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình các nạn nhân còn lại. Họ hầu hết đều là bạn bè, người thân và hàng xóm của chị:
"Các cháu nhà gần nhau lắm. Cách đây 2-3 nhà là cháu của chú họ chị, trên dốc là con trai bạn thân chị, trong xóm là cháu ruột chị, còn cháu xóm trên nữa là anh em hàng xóm chị. Tất cả đều rất gần với nhau."
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến ai trong xóm cũng bàng hoàng, đau xót, đặc biệt là người thân các em. Các em ra đi, để lại những trang sách còn dang dở, để lại nỗi đau có lẽ cả đời cũng không thể quên với những người thân thương...
"Mọi người ngất lên ngất xuống. Chẳng phải thân sinh nhưng cũng là anh em máu mủ ruột già, đau lòng lắm. Các cháu xinh, học giỏi lắm em. Nuôi con đến tầm này tuổi mà..." Chị Thủy nghẹn ngào kể.
Cũng theo chị Thủy chia sẻ, đây là lần đầu tiên trong đời chị chứng kiến vụ việc đau lòng, thương tâm đến nhường này. Chị chỉ nghĩ, sự việc xảy ra có lẽ do các cháu còn nhỏ và không thể lường trước được nguy hiểm.
Đêm nay, với chị Thủy, với những người thân của các em xấu số và cả lực lượng chức năng có lẽ vẫn còn là một đêm dài như không có hồi kết...
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn. Cho đến tối nay (19/11), lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với gia đình các em tích cực tìm kiếm trên sông.
Nguồn: soha.vn
Vào khoảng 16h chiều 18/11, tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (gần cầu Phong Châu) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Theo thông tin ban đầu, một nhóm 6 em học sinh lớp 8 trường THCS Hiền Quan rủ nhau ra sông Hồng tắm rồi bị đuối nước. Một em may mắn tự bơi được vào bờ, còn 5 em khác mất tích.
Không khí tang thương bao trùm cả làng quê vốn yên bình. Giữa màn đêm tối mịt, chỉ còn lại tiếng khóc than, tiếng bàn bạc, gọi hò, những ánh đèn lập loè dọc bờ sông với hy vọng mong manh tìm được các em.
Lực lượng chức năng đang nhanh chóng tìm kiếm các em còn mất tích.
Nhiều anh chị cứu hộ phải dựng lán qua đêm bên bờ sông, chuẩn bị tinh thần thức trắng. Người nhà các em học sinh vẫn đang mất tích cũng đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt
Chị Hà Thủy, bà trẻ của cháu L. - một trong 5 em gặp nạn và hiện vẫn chưa tìm thấy không khỏi đau xót mong ngóng cháu. Chị cho biết, hôm nay khi tìm thấy thi thể một nữ sinh, gia đình tưởng là L. nhưng cuối cùng vẫn không phải.
"Bố mẹ đều làm công nhân, đi làm hết. Các cháu đi học thì cũng không để ý. Đứa thì bố mẹ tưởng ở nhà, đứa thì đi viết báo tường rồi xảy ra sự việc..."
Không chỉ riêng L., chị Hà Thủy cũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình các nạn nhân còn lại. Họ hầu hết đều là bạn bè, người thân và hàng xóm của chị:
"Các cháu nhà gần nhau lắm. Cách đây 2-3 nhà là cháu của chú họ chị, trên dốc là con trai bạn thân chị, trong xóm là cháu ruột chị, còn cháu xóm trên nữa là anh em hàng xóm chị. Tất cả đều rất gần với nhau."
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến ai trong xóm cũng bàng hoàng, đau xót, đặc biệt là người thân các em. Các em ra đi, để lại những trang sách còn dang dở, để lại nỗi đau có lẽ cả đời cũng không thể quên với những người thân thương...
"Mọi người ngất lên ngất xuống. Chẳng phải thân sinh nhưng cũng là anh em máu mủ ruột già, đau lòng lắm. Các cháu xinh, học giỏi lắm em. Nuôi con đến tầm này tuổi mà..." Chị Thủy nghẹn ngào kể.
Cũng theo chị Thủy chia sẻ, đây là lần đầu tiên trong đời chị chứng kiến vụ việc đau lòng, thương tâm đến nhường này. Chị chỉ nghĩ, sự việc xảy ra có lẽ do các cháu còn nhỏ và không thể lường trước được nguy hiểm.
Đêm nay, với chị Thủy, với những người thân của các em xấu số và cả lực lượng chức năng có lẽ vẫn còn là một đêm dài như không có hồi kết...
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn. Cho đến tối nay (19/11), lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với gia đình các em tích cực tìm kiếm trên sông.
Nguồn: soha.vn