Đau xé lòng: Đồng đội Liverpool khóc nức nở tiễn biệt Diogo Jota, hàng nghìn người xếp hàng giữa nắng 31°C để viếng

VoiBabe

New member
Trời ơi, chưa bao giờ lòng người nặng trĩu đến thế

Không khí tang thương đang bao trùm thị trấn nhỏ phía bắc Porto khi hàng trăm người dân xếp hàng dài quanh nhà thờ để tiễn biệt tiền đạo Diogo Jota (28 tuổi) và em trai André Silva (26 tuổi). Cả hai đã ra đi trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng trên cao tốc ở Tây Ban Nha rạng sáng ngày 3/7/2025.

Chiếc Lamborghini mà hai anh em điều khiển bất ngờ nổ lốp khi đang vượt xe, mất lái lao khỏi đường và bốc cháy dữ dội Cả hai thi thể được đưa về Gondomar trong nỗi đau xé lòng của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Từ chiều 4/7, nhà nguyện ở Gondomar mở cửa để công chúng vào viếng. Dòng người mặc áo phông in hình Jota, ôm theo hoa trắng, khăn quàng Liverpool hoặc áo đấu của các CLB nơi anh từng thi đấu như Gondomar, Porto, Paços de Ferreira, Wolverhampton và Liverpool.

Nhiệt độ ngoài trời lên tới 31°C nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài, trật tự và lặng lẽ thắp nến, cúi đầu chia buồn cùng gia đình. Bên cạnh đó là những lời cầu nguyện, nước mắt và sự nghẹn ngào của những người hâm mộ từng xem Jota như một người con thân thiết của thị trấn ️

83ae9d4cd36200e84921.jpg


18e00f29da76af2b346f.jpg


7dc59549b923dd6912fe.jpg


bcd7037329a91566cfac.jpg


Ở Liverpool, không khí cũng chìm trong tang thương. CLB quyết định hoãn ngày tập trung đầu mùa để toàn đội tưởng niệm Jota. Hàng trăm cổ động viên tập trung trước cổng chính Anfield, đặt hoa, khăn quàng đỏ, nến và áo đấu số 20 mang tên anh.

Cựu đội trưởng Liverpool là Jordan Henderson đã bật khóc khi đặt vòng hoa và khăn cổ động trước biển tưởng niệm bên ngoài Anfield. Nhìn ảnh mà lòng quặn thắt

Trước đó, anh chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân: "Jota, được chơi bóng cùng cậu là đặc ân, nhưng làm bạn với cậu còn quý giá hơn. Những trò đùa nghịch trên xe bus, những lần cố chọc Milly (Milner) mà không thành... Cậu luôn là nguồn năng lượng tích cực, luôn mang đến tiếng cười.

Tôi biết Rute và gia đình có ý nghĩa lớn thế nào với cậu. Giờ cậu đang dõi theo họ từ một nơi khác. Cảm ơn cậu vì tất cả những gì đã mang đến cho thế giới này. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về cậu".

93d7b65349f2029bf686.jpg


d229239223a6a4f20096.jpg


b1e855d96965642cb852.jpg


49e2d49297022e1bfbbf.jpg




Ngay sau thảm kịch, Liverpool xác nhận sẽ treo vĩnh viễn số áo 20 của Diogo Jota như một hành động tri ân. Một con số sẽ mãi mãi thuộc về anh

CLB Liverpool đã có những hành động đầy nghĩa tình để tri ân Diogo Jota sau khi anh và em trai qua đời. Ngay sau tin buồn, đội bóng tổ chức lễ tưởng niệm trang trọng tại sân Anfield, với sự tham gia của cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ, cùng nhau dành một phút mặc niệm cho Jota và André.

Liverpool cũng công bố thành lập quỹ "Jota & Andre Foundation" nhằm hỗ trợ các tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn – một nghĩa cử đẹp để tôn vinh di sản mà Jota để lại

Ngoài ra, CLB chủ động chấm dứt hợp đồng với Jota để kích hoạt điều khoản bồi thường đặc biệt, đảm bảo quyền lợi tài chính cho gia đình anh. Toàn bộ 21,84 triệu bảng (tương ứng 3 năm lương còn lại) sẽ được chuyển dần cho vợ và ba con nhỏ của Jota, giúp họ ổn định cuộc sống sau mất mát to lớn.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top