Đầu tuần miền Bắc vẫn rét căng đét, chill hết nấc

776ced48f0198c413aba.jpg


Mặc dù không khí lạnh đã suy yếu rồi nhưng mà đầu tuần này cả miền Bắc vẫn phải "ôm mình" trong cái rét đậm nha các bạn ơi Rét lại còn kèm mưa phùn phùn nữa, thời tiết miền Bắc lúc này khắc nghiệt lắm luôn!

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, mấy ngày đầu tuần này miền Bắc vẫn bị không khí lạnh "nhấn" nặng nề. Thứ hai này toàn miền Bắc vẫn rét đậm đi kèm mưa nhỏ, còn vùng núi cao thì rét hại luôn á (nhiệt độ trung bình cả ngày từ 13 độ trở xuống, tưởng tượng đi ).

Sang thứ ba thì không khí lạnh mới chịu "buông tha", trời ấm hơn tí xíu nhưng vẫn còn mưa rải rác. Tại Hà Nội đây, nhiệt độ ngày đầu tuần lúc thấp nhất rớt xuống tận 11 độ C, cao nhất cũng chỉ vỏn vẹn 17 độ C thôi. Qua ngày tiếp theo nhiệt độ tăng khá nhanh, lên khoảng 13-19 độ C.

eef5a80716c789171df6.jpg


Sau khoảng 2-3 ngày được hưởng thời tiết ấm áp tí, đến khoảng giữa tuần, vào ngày 12/1, đợt không khí lạnh mới lại ập đến khiến thời tiết miền Bắc quay lại những ngày giá lạnh rồi đó Riêng những ngày cuối tuần (14-16/1) sẽ có mưa nha mọi người.

Đợt không khí lạnh này được đánh giá là không mạnh bằng đợt đầu tháng 1 nhưng vẫn ảnh hưởng khá nặng tới miền Trung và khiến một số tỉnh Bắc Trung Bộ cũng rét đậm theo.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top