Đầu số của Quỷ 088888888 - Nhìn xong mà rùng mình luôn á

Nghe chưa các bạn, có một cái SIM 0888 888 888 mà cứ ai cầm là... chết hết! Kiểu chết trẻ, chết bi thảm luôn á, đến mức nhà mạng phải block hẳn số này không dám cho ai dùng nữa

Bình thường thì ở nhiều nước trên thế giới, có SIM toàn số lặp là flex giàu có, quyền lực lắm. Nhất là những số có 6, 8, 9 - tưởng đâu may mắn, tài lộc ầm ầm. Thế nên ai cũng tò mò muốn biết chủ nhân của những sim xịn xò này là ai.

Nhưng mà số 0888.888.888 này thì khác nha! Nó bị gọi là "SIM của quỷ" đó, của công ty Mobitel ở Bulgaria. Theo báo Telegraph của Anh đưa tin, năm 2010, công ty này phải khóa hẳn số điện thoại này rồi. Lý do? Trong vòng 10 năm, SIM này đổi qua 3 đời chủ và cả 3 đều có kết cục siêu bi đát

Chủ nhân đầu tiên: Ông Vladimir Grashnov - cựu CEO của Mobitel. Ông này bị ung thư và mất năm 2001 lúc mới 48 tuổi thôi. Tuổi này mà ra đi thì thực sự còn quá trẻ, đúng không?

Chủ nhân thứ hai: Konstantin Dimitrov - một trùm ma túy xịn sò. Năm 2003, anh này bị ám sát ngay tại Amsterdam, Hà Lan. Đang ngồi ăn tối với người mẫu thì bị bắn luôn á! Nhiều người nghĩ đây là chuyện thanh toán giữa mafia Nga và mafia Bulgaria để tranh địa bàn buôn bán. Konstantin này giàu vãi nha - đế chế ma túy của anh ta trị giá hơn 700 triệu USD đó!

Mà anh này chết lúc mới 31 tuổi, tính ra còn cả đời phía trước mà... hic

Chủ nhân thứ ba: Konstantin Dishliev - quản lý bất động sản nhưng cũng dính líu đến chuyện ma túy. Anh này bị bắn chết gần nhà hàng Ấn Độ ở thủ đô Sofia của Bulgaria.

Số phận của anh này có vẻ đã định sẵn rồi, vì lô ma túy trị giá 200 triệu USD bị cảnh sát bắt giữ khi đang vận chuyển từ Bulgaria sang Colombia. Thương vụ fail thì anh cũng... fail theo

Các tác giả có thử gọi vào số +359 888.888.888 nhưng tổng đài báo số này không còn hoạt động nữa.

Tính đến nay đã 6 năm kể từ khi Mobitel khóa SIM 0888.888.888 rồi, mà vẫn chưa có ai dám làm chủ nhân mới. Người ta gọi đây là "SIM của quỷ" vì vận đen quá trời quá đất á!

Có một thầy phong thủy (xin giấu tên) chia sẻ: "Chiếc SIM này âm dương không cân bằng, số 8 tuy là số 'phát' nhưng quá phát, quá thịnh thì sẽ suy". Nghe vậy mà thấy rùng rợn quá đi!

Giờ không ai rõ số phận của SIM này sẽ ra sao nữa. Chắc cho dù nhà mạng có phát hành lại thì cũng ít ai đủ gan để sở hữu nó rồi. Flex thì có flex nhưng mà mạng sống quan trọng hơn mà các bạn ơi!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top