VoiCute9854
New member
Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một "đầu rắn" cực kỳ độc đáo nằm gần đống vỏ sò và công cụ đá lửa có niên đại khoảng 8300 đến 7500 TCN. Nghe thôi đã thấy chill rồi đúng không nè!
Tuy hòn đá lạ này được tìm thấy từ năm 2016, nhưng mãi đến giờ các nhà khoa học mới chịu "decode" được chút manh mối về nguồn gốc của nó. Hai viên đá này thuộc khoảng thời gian 8300-7500 TCN, được phát hiện gần khu vực xương cổ từ thời kỳ đồ đá giữa - tức là khoảng giữa thời đồ đá cũ và đồ đá mới luôn á.
Nadia Kotova - nhà khảo cổ đến từ Viện Khoa học Khảo cổ Quốc gia (NAS) của Ukraine và cũng là trưởng nhóm nghiên cứu - cho biết: "Hai hòn đá này có hình dáng kỳ lạ nhất trong số những viên đá từng được phát hiện. Nhiều khả năng chúng được dùng cho mục đích nghi lễ đấy!"
Chiếc đầu rắn đầu tiên có size khá khủng: khoảng 13x6,8cm và nặng tới 1.215g, hình dạng tam giác, đáy phẳng, hai con mắt hình thoi cùng một đường dài rộng trông như cái miệng vậy. Nhìn tưởng tượng đã thấy ghê rồi!
Còn chiếc đầu rắn thứ hai được tìm thấy gần lò sưởi (niên đại khoảng 7400 TCN) thì nhỏ hơn: khoảng 8,5x5,8cm, nặng dưới 500g, hình dáng dẹt tròn với hai vết lõm sâu hoắm trông y chang đôi mắt của một sinh vật bí ẩn nào đó.
Nhiều phát hiện khảo cổ trước đây cho thấy tổ tiên thời tiền sử của chúng ta không chỉ lo ăn, mặc, ở thôi đâu nha. Họ còn có những hoạt động văn hóa - tâm linh phức tạp lắm luôn!
Các nghi thức đặc biệt liên quan đến cái chết và việc chôn cất đã được tiến hành từ lâu lắm rồi, mặc dù chắc chắn mỗi nền văn hóa sẽ có cách thức và phong cách riêng.
Năm 2016, một nhà nghiên cứu người Tây Ban Nha còn giải mã được hai lời nguyền 1.600 năm tuổi nữa cơ. Cả hai lời nguyền đều mô tả một vị thần - có thể là nữ thần Hekate của Hy Lạp - với những con rắn chui ra từ mái tóc để tấn công các nạn nhân. Rùng mình luôn á! Các lời nguyền này được viết bằng ký hiệu Latin trên tấm da cừu, còn lưu vết tích của các mảnh chì than đã bị biến đổi đi chút ít.
Nguồn: soha.vn