HeoCandy4496
New member
"Từ từ nhé! Để anh lấy cái khăn quấn vào trông cho kiểu nghèo khổ, xài hao sau khi lấy vợ đã!" - Đây là câu mở màn cực "mặn" của "ông giáo" 1977 Vlog khi bắt đầu chia sẻ về chuyện tình của mình đó các bạn ơi!
Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Trung Anh - "ông giáo" của 1977 Vlog chính thức "out khỏi team FA". Nghe thì có vẻ bình thường phải không nào? Nhưng mà không đơn giản đâu nhé! Điều đặc biệt nhất chính là hành trình 6 năm bên nhau của cặp đôi này nè.
Từ một anh chàng bình thường đến "ông giáo" với hàng triệu fan trên MXH, từ những lúc tưởng "toang là cùng" đến ngày về chung một nhà... thì Trung Anh luôn có Nguyễn Cúc bên cạnh. Chị em ơi, goals quá đi mất!
Và hôm nay, với chất giọng ráo hoảnh, đùa mà như không đùa vốn có, "ông giáo" sẽ kể về chuyện tán tỉnh, yêu đương rồi cưới xin của mình nè. Đúng là bản chất thì dù đã có vợ hay chưa cũng không thay đổi được nhỉ!
Hẳn là 6 năm yêu của "ông giáo" và "bà giáo" sẽ sốt dẻo lắm đây?
Trung Anh còn nhớ lần đầu gặp vợ mình ra sao không? Ấn tượng đầu tiên của bạn về cô ấy như thế nào?
Bọn mình là bạn cùng lớp đại học nên đương nhiên là gặp nhau ở trường rồi. Lúc đó ấn tượng của mình với bạn ấy là một cô gái nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và rất gầy, gầy kinh luôn ấy. Bạn ấy đi ở giữa 2 bạn nữ khác mà trông như 2 bạn kia đang khiêng đi vậy á.
Hồi đó bạn tốn nhiều công sức để "thả thính" bạn ấy không?
Mình không có cân nên không đo được mấy cái "mặt tỉnh bơ" nhé.
À, mình đùa thôi chứ có công sức gì đâu. Hồi đó đều là sinh viên cả mà, nghèo lắm nên cũng không tặng hoa hay quà cáp gì được. Thay vào đó là mình mang tấm lòng với con người của mình ra để "cưa" thôi ạ.
Mất bao lâu thì bạn ấy đồng ý?
Việc mình tán đổ bạn ấy là cả một quá trình dài nha. Ừm... Nó gọi là mưa dầm thấm lâu rồi có cảm tình với nhau chứ không phải kiểu "love at first sight" luôn rồi mất thời gian này, thời gian kia để tán nên mình cũng không biết là mất bao lâu.
Vậy trong thời gian đó, Việt Anh có làm "quân sư quạt mo" hay cố vấn gì cho bạn không?
Trung Anh: Không. Tự mình hết ạ.
Việt Anh: Không luôn. Mình chỉ biết là các bạn ấy có yêu nhau thôi. Vì chuyện tình cảm của người khác mình chỉ biết rồi để đó chứ thực sự không phải người giỏi trong lĩnh vực này đâu.
Vậy câu tỏ tình mà Trung Anh dành cho Cúc là...?
Tất nhiên là "Anh yêu em" rồi còn gì nữa.
Chỉ đơn giản vậy thôi ư? Trong khi bạn đang nổi tiếng với sự hài hước và dí dỏm?
Hài hước thì bình thường thôi chứ đến việc quan trọng phải nghiêm túc chứ bạn ơi. Chẳng lẽ lại bảo "Em chấp nhận mã gen của anh nhé?" hay "Con trai thứ 2 của mẹ anh yêu con gái thứ 2 của mẹ em nhé?" à? Không như thế được! Vì những lúc quan trọng, mình phải nói kiểu thật lòng chứ, nếu cứ cợt nhả lỡ đối phương nghĩ mình không nghiêm túc thì sao?
Món quà đáng nhớ nhất mà bạn tặng cho vợ trong thời gian yêu nhau là gì?
Đó là tình cảm của mình. Trong 6 năm yêu nhau mình chỉ tặng mấy món linh tinh kiểu khăn, áo... các thứ nên không có gì đặc sắc cả. Nói chung đó là món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu lớn đó.
Và món quà đặc biệt nhất đến từ vợ bạn?
Bạn ấy tặng mình 1 chiếc áo phao vừa to vừa xấu nhưng mà mình vẫn phải mặc.
Yêu lâu như vậy 2 bạn có hay giận dỗi nhau không?
Có chứ. Bọn mình cũng bình thường như nhiều cặp đôi khác thôi, có vui vẻ hạnh phúc thì cũng có tranh cãi giận hờn mà.
Mỗi lần như vậy ai sẽ là người làm lành trước và bằng cách nào?
Đương nhiên là mình rồi. Mình xin lỗi bằng nhiều cách khác nhau như hát nè, làm thơ nè...
Việt Anh nói xen vào: Kiểu hát với làm thơ ghê quá nên người ta đành phải xua đi "Thôi thôi, em không dỗi anh nữa đâu, anh đừng hát nữa" đó
Trong những lần đó, có khi nào bạn cảm tưởng như sắp "toang" đến nơi rồi không?
Cũng có chứ. Nhưng cảm giác sắp "toang" của mình không xuất hiện khi bọn mình giận dỗi hay cãi nhau mà lại vì mình cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ tinh tế để chăm sóc cho đối phương. Những lúc như thế mình toàn quay cuồng câu hỏi "Phải làm sao đây?", "Phải làm sao bây giờ?", blabla nên đôi lần nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng mà bây giờ thì lại thành ra thế này đây.
Còn cảm giác chán chường khi đã yêu lâu thì sao?
Mình không có. Mình chỉ chán đời thôi chứ không chán tình yêu. Lúc nào tình yêu của mình cũng bình lặng, đều đều như thế còn mình thỉnh thoảng chán đời và chán những thứ xung quanh thôi.
Trung Anh có thể kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất trong 6 năm yêu nhau không?
Kỉ niệm nào với mình cũng đáng nhớ nên mình nhớ tất cả kỉ niệm luôn á.
Một trong số các kỉ niệm đó?
Đó là một hôm bọn mình đang nắm tay nhau đi ở hồ Tây. Định hôn nhau thì cộc đầu vào nhau và rơi mũ bảo hiểm xuống hồ.
Một kỉ niệm khác là từ lúc bọn mình mới chỉ là bạn. Mình gọi bạn ấy là chị và bạn ấy tức rồi dỗi. Mình thấy dỗi nên hỏi là "Mày thích tao à?" thì bạn ấy lại bảo không phải. Lúc đó bọn mình mới chỉ thính qua thính lại thôi. Đúng là con gái khó hiểu thật nhỉ? Nếu không thích mà chỉ là bạn bè bình thường thì sao phải dỗi chứ!
Bạn có rất nhiều câu nói, câu tán tỉnh đi vào lòng người. Đó có phải là một vũ khí bí mật để duy trì tình yêu của 2 bạn không?
Mình thấy những câu đó cũng bình thường thôi, chỉ có dịp đặc biệt thì mình mới nói. Và hơn nữa người ta duy trì tình yêu, tình cảm bằng sự chân thành chứ chẳng ai duy trì bằng mấy lời ba hoa bốc phét được đâu nha.
Nếu thế thì bí kíp để yêu nhau đến tận 6 năm như vậy của 2 bạn là gì?
Là sự thông cảm và hiểu cho nhau.
Việt Anh là người có bạn gái sau đúng không? Vậy Trung Anh có truyền đạt kinh nghiệm gì cho Việt Anh không?
Trung Anh: Không. Không có hỗ trợ gì cả.
Việt Anh: Mọi việc trong cuộc sống bao gồm cả tình cảm đều phải dựa vào bản thân hết. Chả nghe lời thằng nào cả!
Không biết Trung Anh có cầu hôn vợ mình không?
Không. Bọn mình yêu nhau đến cái giai đoạn mà chắc chắn sẽ cưới nhau rồi ấy. Hai người đều tự hiểu là sắp cưới rồi mà bây giờ tự nhiên lôi ra cầu hôn thì nó lại khách sáo với cả làm màu quá. Thế nên mình nghĩ chuyện cầu hôn hay không không quan trọng, nó chỉ mang tính hình thức thôi. Chi bằng về ở với nhau, sống tốt với nhau là được. Nói chung là cả 2 vợ chồng mình đều không cầu kì mà rất bình thường, đơn giản thôi.
Bạn nói gì khi đề cập chuyện cưới xin với cô ấy?
"Tầm cuối năm mình cưới nhé!"
Cảm giác nhận được cái gật đầu đồng ý của bạn ấy hẳn là đặc biệt lắm?
Ồ. Lúc đó mình chat qua Messenger nên bạn ấy thả một chiếc sticker.
Bạn kêu cưới nhau đi bằng 1 dòng tin nhắn?
Đúng rồi. Thì như mình có nói đấy, chuyện bọn mình cưới nhau là chắc chắn vì bọn mình yêu nhau và ở cạnh nhau quá lâu rồi. Cả 2 tự hiểu với nhau rằng bọn mình sẽ lấy nhau thôi. Mà chính ra vợ mình còn giục cưới ấy chứ. Khi đó bạn ấy 26 tuổi, sắp già rồi, đầy nếp nhăn trên mặt, tóc còn bạc lơ phơ cơ mà. cười lớn
Với bạn gái như thế rồi, còn với bố mẹ và gia đình thì bạn nói ra sao?
Nguồn: kenh14.vn