Ai làm cha mẹ cũng mong con mình thành công rực rỡ, nhưng thực tế không phải ai cũng "lên đời" được nhé!
Có hàng tá yếu tố liên quan đến môi trường xã hội, gia đình, tính cách, nhận thức và năng lực – đây đều là những điểm ảnh hưởng cực mạnh tới sự phát triển của con trong tương lai. Muốn biết con mình sau này sẽ là ai trong xã hội, bạn chỉ cần trả lời được mấy câu hỏi dưới đây thôi:
Câu hỏi 1: Con bạn có được hưởng nền giáo dục chất lượng không?
Bàn về bất kỳ vấn đề gì, "giáo dục" là thứ không thể thiếu. Không có giáo dục xịn xò = không có tài năng thực sự. Chắc chắn sẽ có người nhảy vào phản biện: "Học hành vô ích mà! Nhìn ông chủ A kia, tốt nghiệp cấp 2 thôi mà giờ giàu sụ!"
Chị chỉ nói thẳng: thời đại đã khác rồi bạn ơi! Những năm 1990-2000, kinh doanh dễ ăn, cạnh tranh ít, chỉ cần dám liều là có thể làm ông chủ kiếm được tiền.
Nhưng bây giờ là năm 2025 rồi! Lợi nhuận kinh doanh bay màu, công nghệ phát triển đến mức "thông minh" luôn, từ từ đào thải lao động chân tay. Không có văn hóa = không thể sống sót.
Đối với những bạn nhỏ sinh ra trong gia đình bình thường, không có nguồn lực hỗ trợ, nếu không có trình độ văn hóa, không được hưởng nền giáo dục tiên tiến và chất lượng cao, thì lấy gì mà cạnh tranh với thiên hạ?
Tương lai, sự cạnh tranh không chỉ giữa người với người nữa, mà còn giữa người với robot! Những bạn có trình độ thấp sẽ là target đầu tiên bị "thanh lý" đấy!
Câu hỏi 2: Sức khỏe tâm lý của con bạn có ổn không?
Ngày nay, vô số teen đang phải đối mặt với trầm cảm, suy sụp, tuyệt vọng, thậm chí có em còn nghĩ đến việc tự tử. Thảm kịch liên tiếp xảy ra. Nhưng đây là sự thật: xã hội càng phát triển, con người càng phải gánh nhiều áp lực tâm lý hơn.
Sự tiến hóa đòi hỏi không chỉ năng lực, sức lực, thời gian mà còn cả phẩm chất tâm lý nữa nhé! Tâm lý càng tốt = càng chịu được khó khăn = càng kiên trì vượt qua thử thách để đạt thành công.
Điều đáng sợ nhất với trẻ em chính là sự suy sụp tinh thần. Dù con bạn là học sinh top 1, nhưng chỉ cần "tâm lý kém" thì điểm cao vài mấy cũng vô ích, sẽ nhanh chóng bị loại bởi cuộc cạnh tranh khốc liệt ngoài đời thực.
Câu hỏi 3: Con bạn có dám "chơi lớn" không?
Những gia đình thuộc tầng lớp lao động thường dễ nuôi ra những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng "ngoan quá" lại thành vấn đề! Những bạn ngoan nhưng không có chính kiến, hèn nhát thì cuối cùng không thể làm nên chuyện lớn được đâu. Hãy tưởng tượng xem, một đứa trẻ ngoan ngoãn rụt rè, giao tiếp với người khác còn không dám, vậy làm sao kiếm được tiền?
Tại sao gia đình lao động lại hay nuôi ra con ngoan? Vì bản thân công việc của họ là làm thuê, không cần suy nghĩ sáng tạo gì nhiều. Vì vậy, con cái họ cũng dễ "bước vào vết xe đổ" của bố mẹ.
Tài nguyên xã hội có hạn, dân số thì đông như kiến. Nếu không chiến đấu, tranh giành quyền lợi cho mình, ai lại cho bạn tài nguyên free? Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả bạn ơi!
Làm sao thoát khỏi "đường mòn"? Quan trọng nhất là phải giữ vững quan điểm của mình. Làm mọi việc theo ý tưởng và logic của riêng bạn, đừng để người khác lợi dụng nhé!
Câu hỏi 4: Con bạn có "bắt trend" được không?
Khi thời thế thay đổi, của cải xã hội sẽ được xáo trộn và sắp xếp lại. Quá trình này chính là lúc tiền bạc tràn về! Trước tình trạng tài sản bị lãng phí trong quá trình cải tổ, một số người đã nắm bắt cơ hội và trở thành rich kids mới. Việc nắm bắt cơ hội như thế nào phụ thuộc vào ý thức "bắt kịp thời đại".
Ví dụ, bây giờ là năm 2025 rồi, phải sống theo luật chơi của năm 2025 chứ! Còn kinh nghiệm của những năm 1990 thì đã "outdate" rồi. Nhưng nhiều người không hiểu và vẫn nghĩ kinh nghiệm cũ áp dụng được cho 2025. Vì vậy, phần lớn mọi người vẫn sống theo lối tư duy cũ rích.
Và những người sống theo lối cũ sẽ mãi ở dưới đáy xã hội. Không thích nghi với xã hội = xã hội sẽ đào thải bạn. Xã hội không phải ba mẹ bạn nên sẽ không chiều chuộng bạn đâu nhé!
Nguồn: soha.vn
Có hàng tá yếu tố liên quan đến môi trường xã hội, gia đình, tính cách, nhận thức và năng lực – đây đều là những điểm ảnh hưởng cực mạnh tới sự phát triển của con trong tương lai. Muốn biết con mình sau này sẽ là ai trong xã hội, bạn chỉ cần trả lời được mấy câu hỏi dưới đây thôi:
Câu hỏi 1: Con bạn có được hưởng nền giáo dục chất lượng không?
Bàn về bất kỳ vấn đề gì, "giáo dục" là thứ không thể thiếu. Không có giáo dục xịn xò = không có tài năng thực sự. Chắc chắn sẽ có người nhảy vào phản biện: "Học hành vô ích mà! Nhìn ông chủ A kia, tốt nghiệp cấp 2 thôi mà giờ giàu sụ!"
Chị chỉ nói thẳng: thời đại đã khác rồi bạn ơi! Những năm 1990-2000, kinh doanh dễ ăn, cạnh tranh ít, chỉ cần dám liều là có thể làm ông chủ kiếm được tiền.
Nhưng bây giờ là năm 2025 rồi! Lợi nhuận kinh doanh bay màu, công nghệ phát triển đến mức "thông minh" luôn, từ từ đào thải lao động chân tay. Không có văn hóa = không thể sống sót.
Đối với những bạn nhỏ sinh ra trong gia đình bình thường, không có nguồn lực hỗ trợ, nếu không có trình độ văn hóa, không được hưởng nền giáo dục tiên tiến và chất lượng cao, thì lấy gì mà cạnh tranh với thiên hạ?
Tương lai, sự cạnh tranh không chỉ giữa người với người nữa, mà còn giữa người với robot! Những bạn có trình độ thấp sẽ là target đầu tiên bị "thanh lý" đấy!
Câu hỏi 2: Sức khỏe tâm lý của con bạn có ổn không?
Ngày nay, vô số teen đang phải đối mặt với trầm cảm, suy sụp, tuyệt vọng, thậm chí có em còn nghĩ đến việc tự tử. Thảm kịch liên tiếp xảy ra. Nhưng đây là sự thật: xã hội càng phát triển, con người càng phải gánh nhiều áp lực tâm lý hơn.
Sự tiến hóa đòi hỏi không chỉ năng lực, sức lực, thời gian mà còn cả phẩm chất tâm lý nữa nhé! Tâm lý càng tốt = càng chịu được khó khăn = càng kiên trì vượt qua thử thách để đạt thành công.
Điều đáng sợ nhất với trẻ em chính là sự suy sụp tinh thần. Dù con bạn là học sinh top 1, nhưng chỉ cần "tâm lý kém" thì điểm cao vài mấy cũng vô ích, sẽ nhanh chóng bị loại bởi cuộc cạnh tranh khốc liệt ngoài đời thực.
Câu hỏi 3: Con bạn có dám "chơi lớn" không?
Những gia đình thuộc tầng lớp lao động thường dễ nuôi ra những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng "ngoan quá" lại thành vấn đề! Những bạn ngoan nhưng không có chính kiến, hèn nhát thì cuối cùng không thể làm nên chuyện lớn được đâu. Hãy tưởng tượng xem, một đứa trẻ ngoan ngoãn rụt rè, giao tiếp với người khác còn không dám, vậy làm sao kiếm được tiền?
Tại sao gia đình lao động lại hay nuôi ra con ngoan? Vì bản thân công việc của họ là làm thuê, không cần suy nghĩ sáng tạo gì nhiều. Vì vậy, con cái họ cũng dễ "bước vào vết xe đổ" của bố mẹ.
Tài nguyên xã hội có hạn, dân số thì đông như kiến. Nếu không chiến đấu, tranh giành quyền lợi cho mình, ai lại cho bạn tài nguyên free? Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả bạn ơi!
Làm sao thoát khỏi "đường mòn"? Quan trọng nhất là phải giữ vững quan điểm của mình. Làm mọi việc theo ý tưởng và logic của riêng bạn, đừng để người khác lợi dụng nhé!
Câu hỏi 4: Con bạn có "bắt trend" được không?
Khi thời thế thay đổi, của cải xã hội sẽ được xáo trộn và sắp xếp lại. Quá trình này chính là lúc tiền bạc tràn về! Trước tình trạng tài sản bị lãng phí trong quá trình cải tổ, một số người đã nắm bắt cơ hội và trở thành rich kids mới. Việc nắm bắt cơ hội như thế nào phụ thuộc vào ý thức "bắt kịp thời đại".
Ví dụ, bây giờ là năm 2025 rồi, phải sống theo luật chơi của năm 2025 chứ! Còn kinh nghiệm của những năm 1990 thì đã "outdate" rồi. Nhưng nhiều người không hiểu và vẫn nghĩ kinh nghiệm cũ áp dụng được cho 2025. Vì vậy, phần lớn mọi người vẫn sống theo lối tư duy cũ rích.
Và những người sống theo lối cũ sẽ mãi ở dưới đáy xã hội. Không thích nghi với xã hội = xã hội sẽ đào thải bạn. Xã hội không phải ba mẹ bạn nên sẽ không chiều chuộng bạn đâu nhé!
Nguồn: soha.vn