Đầu năm có 'The King's Warden', nửa cuối năm có 'Hope' - Rạp Hàn "chạy đua" cực đỉnh!

bf6f127ab81ef23c9fcc.webp


Dạo này mà mê phim Hàn thì chắc "sướng rơn" rồi đó! Doanh thu và lượt khách rạp Hàn lần đầu "bật trần" kể từ 2020, các bom tấn liên tục ra mắt khiến fan phim xứ kim chi phấn khích cực độ

Từ những cú "bẻ lái" bất ngờ như The King's Warden và Salmokji: Whispering Water, đến màn đổ bộ Seoul của bộ đôi huyền thoại Hollywood Meryl Streep và Anne Hathaway để quay The Devil Wears Prada 2, nửa đầu năm 2026 đã cho fan Hàn ăn no ngập mặt rồi!

Nhưng khoan, chưa hết đâu nhé! Nửa cuối năm còn hot hơn gấp bội. Loạt bom tấn nội địa "ngập ngân sách" đang chuẩn bị cày nát mùa hè và các dịp lễ cuối năm. Đặc biệt, chú đạo diễn tài ba Christopher Nolan cùng dàn cast khủng của The Odyssey sẽ ghé thăm Hàn Quốc vào tháng 8 nữa kìa!

Lịch dày đặc thế này cũng không phải ngẫu nhiên. Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (Kofic), phòng vé Hàn đang hồi sinh mạnh mẽ nhất kể từ sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên cũng có cái bất lợi là số phim ra mắt ít hơn, nên thị trường đang "all-in" vào từng bộ phim đột phá riêng lẻ thôi.

ac0c5e900e1db2ab1db6.jpg


Dẫn đầu line-up nửa cuối năm chính là Hope - siêu phẩm hành động sci-fi của đạo diễn Na Hong Jin (tác giả đứng sau The Wailing 2016 và The Chaser 2008). Phim sẽ thả thính từ 15/7, và còn được chiếu trong phần tranh giải tại Cannes tháng 5 vừa rồi luôn nhé!

Kỳ vọng cho Hope cao ngất trời! Budget sản xuất hơn 50 tỷ won (33,1 triệu đô Mỹ) - đắt nhất lịch sử điện ảnh Hàn đấy. Chưa kể bản quyền phân phối quốc tế cũng lập kỷ lục mới rồi. Theo Kofic, vé đặt trước của phim chiếm tận 38,2% tổng số vé đặt trước năm nay, nhanh nhất so với mọi phim khác khi mới mở đặt chỗ

dcd5497bab8167008e4f.jpg


Hype thế này cũng dễ hiểu thôi, vì nửa đầu năm phim Hàn đã "càn quét" rạp rồi. Từ tháng 1 đến tháng 6, lượt xem phim Hàn tăng 74,9% lên 37,37 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thì nhảy vọt 81,7% lên 370,2 tỷ won. Xịn sò chưa!

Nhìn chung thị trường phòng vé đang phục hồi khá ổn, dù vẫn chưa bằng thời kỳ "hoàng kim" trước đại dịch. Kofic chưa công bố báo cáo quý II, nhưng theo số liệu ba tháng đầu năm thì doanh thu và lượt xem đạt 73,2% và 60,3% so với trung bình quý I giai đoạn 2017-2019. Dù vậy đây vẫn là mức cao nhất kể từ 2020 rồi đó!

Tuy nhiên vẫn có vấn đề nhỏ. Kofic cho hay thị trường giờ "phụ thuộc" nhiều vào từng bộ phim riêng lẻ, do số phim phát hành giảm mạnh sau đại dịch. Từ tháng 1 đến tháng 6 chỉ có 217 phim ra rạp, giảm so với 240 phim năm ngoái.

Phần lớn sự tăng trưởng quý đầu tiên đến từ "anh cả" The King's Warden của đạo diễn Jang Hang Jun. Ra mắt tháng 2, phim "gom" về 151,8 tỷ won doanh thu (chiếm 47,7% tổng doanh thu tháng 1-3) và thu hút 15,73 triệu lượt xem (chiếm 49,3% tổng lượt xem quý). Xứng đáng là "ông vua phòng vé" luôn!

28811f2fa22c9e191a6e.jpg


Và đây mới chỉ là khởi đầu! Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn vẫn còn những tháng "nóng bỏng" phía trước. Mùa hè và các ngày lễ lớn mùa thu thường là thời điểm doanh thu "đỉnh nhất đỉnh" trong năm mà.

Ngoài Hope ra thì còn có Tazza: The Song of Beelzebub - phần finale của series truyện tranh Tazza của họa sĩ Huh Young Man, dự kiến ra mắt dịp Chuseok (lễ thu hoạch tháng 9). Cùng thời điểm đó còn có Assassins - phim kinh dị tội phạm lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, quy tụ dàn sao khủng: Ryu Hae-jin (từ The King's Warden), Park Hae-il (từ Decision to Leave) và Lee Min-ho (từ Omniscient Reader: The Prophet). Đội hình này thì "chắc kèo" rồi!

Chính phủ Hàn cũng không ngồi yên đâu nhé! Từ 15/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành phiếu giảm giá vé xem phim 6.000 won - đợt thứ hai trong năm sau đợt đầu tháng 5. Vừa có phim hay vừa được giảm giá, ai chả mê đi rạp đúng không? ️

97af20d8c13e589b7c2a.jpg


012164aadcacfd3ad4e8.webp


18bd08514f366c313d13.jpg


53b1a54fcc6483c3a94b.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top