CrushQuocDan
New member
Sáng 30/11, tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã xảy ra vụ nổ mìn thương tâm đến xót xa khiến 3 em học sinh đi chăn bò bị thương nặng. Đặc biệt, một em bị mất luôn cả hai bàn tay và hai chân
Vào thời điểm đó, em Phan Trọng Hiếu, Phan Văn Phú (11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Trãi) và Ngô Văn Phú (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Trãi) cùng nhau đi chăn bò trên ngọn đồi thuộc khu 5, thị trấn Ái Nghĩa thì bất ngờ một quả mìn phát nổ.
Vụ nổ kinh hoàng này khiến em Hiếu bị mất cả hai bàn tay và hai chân. Hai em Phúc và Phú cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Nam ngay lập tức.
Theo ông Phan Văn Nhì, cha của em Hiếu kể lại: lúc còn tỉnh, con trai ông nói cả nhóm thấy một vật giống ca uống nước có sợi dây, khi chạm vào thì phát nổ
Đến trưa 30/11, em Hiếu được chuyển lên Bệnh viện Đà Nẵng để mổ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo người dân địa phương chia sẻ, khu vực này trước đây là nơi đóng quân của chế độ cũ. Sau giải phóng, nhiều người thường xuyên phát hiện bom mìn ở khu vực này. Gần đây khu vực này mới được cơ quan quân sự tổ chức rà phá bom mìn, người dân mới được ra vào an toàn hơn.
Đặc biệt đau lòng khi biết hoàn cảnh gia đình của cả ba em nhỏ đều hết sức khó khăn
Nguồn: soha.vn