Một vụ cháy thương tâm xảy ra tại cây xăng khiến hai bạn trẻ không kịp thoát ra ngoài và qua đời đầy xót xa. Những căn nhà nhỏ ở xã Thăng Điền giờ đây chìm trong tang thương, người thân vẫn chưa thể nào tin nổi điều đau lòng này là thật
Ngày 2/5, không khí tang tóc bao trùm hai gia đình tại xã Thăng Điền sau vụ cháy xe kinh hoàng một ngày trước đó.
Lễ tang của em Trần Hữu Trí (sinh năm 2009, trú thôn An Dưỡng) và em Dương Anh Kiệt (sinh năm 2010, trú thôn Tú Phương) được tổ chức giữa nỗi đau tột cùng của gia đình và hàng xóm láng giềng.
Anh Dương Anh Hoàng - anh trai của em Kiệt - chia sẻ gia đình làm nông nghiệp, có 4 anh em trai và Kiệt là út. Từ trước Tết Nguyên đán, em đã xin đi làm thêm tại một tiệm máy pin trong xã để phụ giúp gia đình lo cuộc sống.
Theo anh Hoàng, hằng ngày Kiết được chủ tiệm chở ra khu vui chơi trẻ em ở Điện Bàn để làm việc. Công việc của em chủ yếu là dắt ô tô đồ chơi, thay pin và hướng dẫn khách thuê xe cho các bé.
Trưa 1/5, sau bữa cơm trưa, Kiệt rời nhà như mọi ngày. Nhưng chiều đến, gia đình chết lặng khi nhận tin em gặp nạn trong chiếc xe bị cháy
"Khi chúng tôi đến nơi, lửa đã tắt rồi, nhưng em tôi đã không còn nữa", anh Hoàng nghẹn lời.
Theo anh, thi thể hai em được tìm thấy ở khu vực ghế trước bên phải xe. Gia đình cho rằng khi xe bốc cháy, hai em có thể đã cố lao lên phía trước để mở cửa thoát thân nhưng không kịp nữa...
Anh Hoàng cũng cho hay người thường chở Kiệt đi làm là anh N.Q.V. Tuy nhiên, trưa hôm đó anh V. có việc nên nhờ người khác chở giúp. Rồi sau đó, bi kịch đau lòng xảy ra.
"Gia đình đau đớn vô cùng, mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo đúng pháp luật", anh Hoàng nói.
Còn tại nhà em Trần Hữu Trí ở thôn An Dưỡng, không gian tang thương cũng bao trùm. Bà Nguyễn Thị Xuân - mẹ của Trí - gần như kiệt sức, liên tục ngã quỵ trước di ảnh con trai
Bà Xuân kể lại trưa 1/5, bà về nhà ngoại gần khu vực xảy ra vụ cháy. Trí không đi cùng mà đến tiệm máy pin, rồi khoảng 15h được chở đi làm. Đến khi cháy, người chở Trí gọi điện báo tin. Bà Xuân chạy đến nơi, chỉ biết gào khóc cầu cứu nhưng đã quá muộn rồi...
Theo bà Xuân, Trí và chủ tiệm là anh em họ, còn người chở hai em đi làm là người quen trong gia đình. Do trong ngày lễ, người thường chở các em đã uống bia nên nhờ người khác thay.
Bà Xuân là công nhân may, một mình nuôi hai con sau khi chồng mất trong tai nạn cách đây khoảng ba năm. Giờ đứa con trai lớn đang chấp hành án phạt tù, nay Trí lại đột ngột ra đi khiến người mẹ rơi vào hoàn cảnh đau thương cùng cực
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h25 ngày 1/5, ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) cầm lái ghé vào trụ bơm xăng số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có Trần Hữu Trí (sinh năm 2009, trú thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và Dương Anh Kiệt (sinh năm 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).
Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả xe. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng dùng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên khi tiếp cận xe, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong bên trong.
Nguồn: soha.vn
Ngày 2/5, không khí tang tóc bao trùm hai gia đình tại xã Thăng Điền sau vụ cháy xe kinh hoàng một ngày trước đó.
Lễ tang của em Trần Hữu Trí (sinh năm 2009, trú thôn An Dưỡng) và em Dương Anh Kiệt (sinh năm 2010, trú thôn Tú Phương) được tổ chức giữa nỗi đau tột cùng của gia đình và hàng xóm láng giềng.
Anh Dương Anh Hoàng - anh trai của em Kiệt - chia sẻ gia đình làm nông nghiệp, có 4 anh em trai và Kiệt là út. Từ trước Tết Nguyên đán, em đã xin đi làm thêm tại một tiệm máy pin trong xã để phụ giúp gia đình lo cuộc sống.
Theo anh Hoàng, hằng ngày Kiết được chủ tiệm chở ra khu vui chơi trẻ em ở Điện Bàn để làm việc. Công việc của em chủ yếu là dắt ô tô đồ chơi, thay pin và hướng dẫn khách thuê xe cho các bé.
Trưa 1/5, sau bữa cơm trưa, Kiệt rời nhà như mọi ngày. Nhưng chiều đến, gia đình chết lặng khi nhận tin em gặp nạn trong chiếc xe bị cháy
"Khi chúng tôi đến nơi, lửa đã tắt rồi, nhưng em tôi đã không còn nữa", anh Hoàng nghẹn lời.
Theo anh, thi thể hai em được tìm thấy ở khu vực ghế trước bên phải xe. Gia đình cho rằng khi xe bốc cháy, hai em có thể đã cố lao lên phía trước để mở cửa thoát thân nhưng không kịp nữa...
Anh Hoàng cũng cho hay người thường chở Kiệt đi làm là anh N.Q.V. Tuy nhiên, trưa hôm đó anh V. có việc nên nhờ người khác chở giúp. Rồi sau đó, bi kịch đau lòng xảy ra.
"Gia đình đau đớn vô cùng, mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo đúng pháp luật", anh Hoàng nói.
Còn tại nhà em Trần Hữu Trí ở thôn An Dưỡng, không gian tang thương cũng bao trùm. Bà Nguyễn Thị Xuân - mẹ của Trí - gần như kiệt sức, liên tục ngã quỵ trước di ảnh con trai
Bà Xuân kể lại trưa 1/5, bà về nhà ngoại gần khu vực xảy ra vụ cháy. Trí không đi cùng mà đến tiệm máy pin, rồi khoảng 15h được chở đi làm. Đến khi cháy, người chở Trí gọi điện báo tin. Bà Xuân chạy đến nơi, chỉ biết gào khóc cầu cứu nhưng đã quá muộn rồi...
Theo bà Xuân, Trí và chủ tiệm là anh em họ, còn người chở hai em đi làm là người quen trong gia đình. Do trong ngày lễ, người thường chở các em đã uống bia nên nhờ người khác thay.
Bà Xuân là công nhân may, một mình nuôi hai con sau khi chồng mất trong tai nạn cách đây khoảng ba năm. Giờ đứa con trai lớn đang chấp hành án phạt tù, nay Trí lại đột ngột ra đi khiến người mẹ rơi vào hoàn cảnh đau thương cùng cực
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h25 ngày 1/5, ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) cầm lái ghé vào trụ bơm xăng số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có Trần Hữu Trí (sinh năm 2009, trú thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và Dương Anh Kiệt (sinh năm 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).
Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả xe. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng dùng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên khi tiếp cận xe, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong bên trong.
Nguồn: soha.vn