Đau lòng vụ 5 học sinh mất mạng thương tâm: "Cát sụt làm các em hoảng loạn, rồi kéo nhau xuống"

GaBoy1637

New member
745508145df93927c0fc.jpg


Bãi bồi nơi các bạn học sinh gặp nạn là khu vực dân cư thưa thớt, từng nhiều lần bị sụt lún rồi

Vào khoảng 16h chiều ngày 18/11, 10 bạn học sinh Trường THCS Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) rủ nhau ra bãi sông Hồng thuộc khu 1, xã Hiền Quan chơi. Trong lúc đó, 6 em (gồm 3 nam, 3 nữ) bị đuối nước khiến 5 em mất tích, 1 em được cứu.

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng đầy đủ trang thiết bị cứu nạn cứu hộ hiện đại, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thức suốt đêm để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đến khoảng 10h sáng ngày 20/11, sau gần 40 tiếng nỗ lực không ngừng nghỉ, các lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ thi thể 5 nạn nhân

2e4124b08d25a29cdf4d.jpg


Tất cả các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Qua khảo sát thực tế, đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, cho biết vị trí các em gặp nạn có nhiều mỏm cát phía dưới rất yếu. "Các em không may bị sa vào mỏm cát yếu, cộng với dòng xoáy ngầm làm cát sụt xuống khiến hoảng loạn, rồi kéo nhau xuống", ông Cương chia sẻ với tờ VnExpress.

Sau sự việc đau lòng này, người dân mong muốn chính quyền cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực bãi bồi để tránh bi kịch tương tự.

Em Q.H. là nam sinh duy nhất sống sót trong nhóm học sinh đuối nước.

Kể lại lời con trai, anh Tiến chia sẻ với phóng viên tờ Dân trí, cuối giờ chiều 18/11, nhóm 10 học sinh rủ nhau đi xe đạp, xe đạp điện đến chơi ở bãi bồi khu 1, xã Hiền Quan. Đến nơi, cả nhóm để xe ở sân miếu nhỏ cách đó vài trăm mét rồi đi ngược lên trên theo rìa bãi.

32efa7ce2a8ba4df0b46.jpg


Hiện trường tìm kiếm các nạn nhân sáng 20/11.

Trong số 10 học sinh, 4 em không biết bơi nên đứng ở trên bờ. 6 em còn lại đi cách nhau 5-10m, lần lượt lội qua khu vực bãi bồi. Đây là bãi cát rộng hàng chục hecta, địa hình lòng sông nhiều đoạn xoáy, tiềm ẩn cực kỳ nguy hiểm.

Lúc sau, một mỏm cát bất ngờ bị sụt khiến học sinh đi đầu tiên bị trượt chân, em đi thứ 2 thấy vậy chạy lại cứu bạn cũng trượt theo. Cứ như vậy, các em học sinh tiếp theo đều gặp nạn và bị nước xoáy cuốn ra xa bờ

Thời điểm đó, em Q.H. đứng cuối hàng, may mắn không bị trượt chân. Nam sinh biết bơi nên đã vội vàng bơi đến cứu các bạn.

Em bơi ngược lên bãi bồi, đưa được nữ sinh Trần Mỹ D. đến cách bờ khoảng 3m thì sóng nước làm chới với, cát và bãi bồi dốc đứng. D. không có chỗ bám víu, trong khi H. dần đuối sức, chỉ kịp nhoài nửa người lên bờ rồi ngất xỉu. Trên cổ nam sinh vẫn còn vết cào dài do em D. túm trượt.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top