Mạng xã hội toàn cầu đang "dậy sóng" với câu chuyện đau lòng về một chú voi mẹ đang mang thai ở Ấn Độ. Không phải drama gì đâu mà là sự việc thật sự khiến ai cũng phải xót xa
Chuyện là một bé voi mẹ đang có bầu lang thang tìm đồ ăn ở làng Malappuram, bang Kerala (Ấn Độ) thì vô tình cắn phải trái dứa có nhồi thuốc nổ bên trong. Hóa ra đây là kiểu bẫy của dân làng dùng để đuổi lợn rừng. Quá đau đớn, bé voi đã tìm đến sông Velliyar để ngâm mình giảm đau, rồi ra đi mãi mãi trong tư thế đó...
Câu chuyện được Mohan Krishnan - một nhân viên kiểm lâm ở Nilambur chia sẻ lên Facebook và nhanh chóng viral khắp thế giới. Cộng đồng mạng không chỉ phẫn nộ về sự tàn nhẫn của con người mà còn vô cùng xót thương cho mẹ con chú voi.
Và rồi, hàng loạt bức tranh cảm động được các họa sĩ khắp nơi vẽ lên để tưởng niệm mẹ con voi xấu số. Mỗi bức tranh đều khiến người xem phải rơi nước mắt:
"Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế?"
Tài khoản Twitter Athithan. M
"Tôi đã tin các người."
Tác giả @thetoonguy
"Đừng nhìn, mẹ không muốn con mất hi vọng với loài người."
Tài khoản Twitter Rakesh Sharma
Youtuber ck.art.gallery
Tác giả @uday.mohite.99
"Mẹ xin lỗi con yêu."
Tác giả @theinkedletters
"Chúng tôi tin tưởng các người, các người lại phản bội chúng tôi."
Tác giả @tedthestoner
Voi mẹ: "Họ cho chúng ta đồ ăn này!", voi con: "Loài người thật tử tế!"
Tác giả Remics Comics
Nguồn: soha.vn