HuouTim123
New member
Vợ góa của Jota cùng các đồng đội tiễn biệt anh trong tang lễ đẫm nước mắt tại Bồ Đào Nha
Lễ tang của tiền đạo Diogo Jota và em trai Andre Silva diễn ra trong bầu không khí đầy u buồn tại Gondomar – quê nhà của hai anh em. Gia đình, bạn bè, người hâm mộ và rất nhiều cầu thủ nổi tiếng đã có mặt để nói lời tạm biệt cuối cùng.
Rute Cardoso - vợ của Jota - cùng cha mẹ và người thân đã không cầm được nước mắt khi đưa linh cữu chồng và em chồng vào nhà thờ. Cô bước đi trong nước mắt, được người thân dìu từng bước giữa hàng dài những người đưa tang lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm.
Diogo Jota và Rute Cardoso quen nhau từ hồi còn là thiếu niên ở thành phố Gondomar - nơi cả hai sinh ra và lớn lên. Mối tình của họ kéo dài suốt hơn một thập kỷ, vượt qua mọi thăng trầm trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của Jota. Rute luôn là điểm tựa vững chắc, âm thầm đồng hành cùng anh từ những ngày đầu ở Pacos de Ferreira cho đến khi tỏa sáng tại Liverpool
Ngày 22/6 vừa qua, chỉ 11 ngày trước vụ tai nạn, họ tổ chức đám cưới trong không khí ấm cúng và hạnh phúc. Những bức ảnh cưới ngập tràn trên mạng xã hội vẫn còn đó - hình ảnh Jota mỉm cười rạng rỡ bên người bạn đời lâu năm giờ đây khiến cả thế giới bóng đá xót xa vô cùng. Rute và Jota có với nhau ba người con, và trong mắt bạn bè thân thiết, họ là "một gia đình kiểu mẫu" - đầy yêu thương, giản dị và gắn bó.
Buổi lễ tang diễn ra riêng tư bên trong nhà thờ, với sự chủ trì của Giám mục thành phố Porto. Bên ngoài, hàng nghìn người dân địa phương xếp hàng chờ viếng, theo dõi qua hệ thống âm thanh trực tiếp để thể hiện sự kính trọng với hai người con của thành phố.
Các đồng đội cũ và hiện tại của Jota từ Liverpool đã có mặt từ đêm hôm trước, trong đó có đội trưởng Virgil van Dijk với bó hoa mang hình áo số 20 của Jota, và Andy Robertson mang chiếc áo đỏ số 30 của Andre. Fabinho, Thiago, Ruben Dias, Bernardo Silva và Ruben Neves - người vừa bay từ Mỹ về – cũng có mặt. Rất nhiều cầu thủ từng khoác áo Liverpool như James Milner, Jordan Henderson cũng tham gia chuyến đi đầy cảm xúc này
Trong một nghĩa cử siêu đẹp, Liverpool được cho là sẽ thanh toán toàn bộ phần còn lại trong hợp đồng của Jota cho gia đình anh, dù cầu thủ người Bồ mới chỉ ký gia hạn vào năm 2022 và vẫn còn 2 năm hợp đồng. Đây được xem là cách CLB thể hiện sự biết ơn sâu sắc với một ngôi sao đã cùng đội bóng chinh phục 4 danh hiệu, trong đó có chức vô địch Premier League mùa vừa qua.
Sự ra đi của Diogo Jota và em trai Andre là một cú sốc quá lớn. Vào rạng sáng ngày 3/7, chiếc Lamborghini Huracan trị giá 180.000 bảng mà hai anh em điều khiển đã nổ lốp và bốc cháy trên xa lộ A-52 gần Zamora (Tay Ban Nha). Cả hai tử vong tại chỗ. Được biết, Jota từng được bác sĩ khuyến cáo không nên bay do mới trải qua ca phẫu thuật phổi, nên đã chọn đi đường bộ rồi đi phà sang Anh. Tai nạn xảy ra ngay trên hành trình ấy.
Nguồn: kenh14.vn
Lễ tang của tiền đạo Diogo Jota và em trai Andre Silva diễn ra trong bầu không khí đầy u buồn tại Gondomar – quê nhà của hai anh em. Gia đình, bạn bè, người hâm mộ và rất nhiều cầu thủ nổi tiếng đã có mặt để nói lời tạm biệt cuối cùng.
Rute Cardoso - vợ của Jota - cùng cha mẹ và người thân đã không cầm được nước mắt khi đưa linh cữu chồng và em chồng vào nhà thờ. Cô bước đi trong nước mắt, được người thân dìu từng bước giữa hàng dài những người đưa tang lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm.
Diogo Jota và Rute Cardoso quen nhau từ hồi còn là thiếu niên ở thành phố Gondomar - nơi cả hai sinh ra và lớn lên. Mối tình của họ kéo dài suốt hơn một thập kỷ, vượt qua mọi thăng trầm trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của Jota. Rute luôn là điểm tựa vững chắc, âm thầm đồng hành cùng anh từ những ngày đầu ở Pacos de Ferreira cho đến khi tỏa sáng tại Liverpool
Ngày 22/6 vừa qua, chỉ 11 ngày trước vụ tai nạn, họ tổ chức đám cưới trong không khí ấm cúng và hạnh phúc. Những bức ảnh cưới ngập tràn trên mạng xã hội vẫn còn đó - hình ảnh Jota mỉm cười rạng rỡ bên người bạn đời lâu năm giờ đây khiến cả thế giới bóng đá xót xa vô cùng. Rute và Jota có với nhau ba người con, và trong mắt bạn bè thân thiết, họ là "một gia đình kiểu mẫu" - đầy yêu thương, giản dị và gắn bó.
Buổi lễ tang diễn ra riêng tư bên trong nhà thờ, với sự chủ trì của Giám mục thành phố Porto. Bên ngoài, hàng nghìn người dân địa phương xếp hàng chờ viếng, theo dõi qua hệ thống âm thanh trực tiếp để thể hiện sự kính trọng với hai người con của thành phố.
Các đồng đội cũ và hiện tại của Jota từ Liverpool đã có mặt từ đêm hôm trước, trong đó có đội trưởng Virgil van Dijk với bó hoa mang hình áo số 20 của Jota, và Andy Robertson mang chiếc áo đỏ số 30 của Andre. Fabinho, Thiago, Ruben Dias, Bernardo Silva và Ruben Neves - người vừa bay từ Mỹ về – cũng có mặt. Rất nhiều cầu thủ từng khoác áo Liverpool như James Milner, Jordan Henderson cũng tham gia chuyến đi đầy cảm xúc này
Trong một nghĩa cử siêu đẹp, Liverpool được cho là sẽ thanh toán toàn bộ phần còn lại trong hợp đồng của Jota cho gia đình anh, dù cầu thủ người Bồ mới chỉ ký gia hạn vào năm 2022 và vẫn còn 2 năm hợp đồng. Đây được xem là cách CLB thể hiện sự biết ơn sâu sắc với một ngôi sao đã cùng đội bóng chinh phục 4 danh hiệu, trong đó có chức vô địch Premier League mùa vừa qua.
Sự ra đi của Diogo Jota và em trai Andre là một cú sốc quá lớn. Vào rạng sáng ngày 3/7, chiếc Lamborghini Huracan trị giá 180.000 bảng mà hai anh em điều khiển đã nổ lốp và bốc cháy trên xa lộ A-52 gần Zamora (Tay Ban Nha). Cả hai tử vong tại chỗ. Được biết, Jota từng được bác sĩ khuyến cáo không nên bay do mới trải qua ca phẫu thuật phổi, nên đã chọn đi đường bộ rồi đi phà sang Anh. Tai nạn xảy ra ngay trên hành trình ấy.
Nguồn: kenh14.vn