Đau lòng! U15 nữ Việt Nam thua tiếc nuối Thái Lan, lỡ hẹn trận chung kết

KunNana

New member
41ffbcf1be0dcfd04458.jpg


Hụt huy chương vàng rồi huynh đệ ơi! Đội U15 nữ Việt Nam của HLV Nguyễn Thị Mai Lan vừa phải chịu thất bại tối thiểu trước đàn em xứ Chùa Vàng. Thua 0-1 thôi nhưng cũng đủ để các bé nhà mình phải vào tranh huy chương đồng giải U.15 nữ Đông Nam Á 2019 rồi.

Trận bán kết 1 diễn ra trên sân Chonburi (Thái Lan) thực sự là một trận đấu đầy tiếc nuối. Thua 0-1 trước U.15 nữ Thái Lan, giờ đội nhà mình sẽ phải "chuyển hướng" sang tranh huy chương Đồng vào lúc 15h ngày 21.5 tới.

8057aad891d5d25cac08.jpg


Bước vào trận đấu, HLV Nguyễn Thị Mai Lan vẫn tin tưởng đội hình đã thắng Myanmar ở trận cuối vòng bảng. Chỉ có một sự thay đổi duy nhất là Nguyễn Thu Trang được tung vào sân thay cho Bùi Thị Thương.

Với 4 ngày nghỉ ngơi sau vòng bảng, các cô gái nhà mình đã có thời gian hồi phục thể lực và chuẩn bị chiến thuật khá kỹ càng. Vào sân với tinh thần hưng phấn và tự tin, team Việt Nam đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay phút thứ 6 từ quả phạt cố định. Nhưng mà tiếc quá, cú sút xa của Trần Nhật Lan không đủ "xịn" để qua mặt thủ môn Homyamyen

03770750df3e28b705c8.jpg


Phút 14, đến lượt Thái Lan gây sức ép. Trong pha phối hợp bên cánh phải, Phinyada bất ngờ dứt điểm nhưng may quá, thủ môn Lê Thị Trà My phán đoán chuẩn xịu và cản phá kịp thời

Phút 20, tuyển nữ trẻ Thái Lan tiếp tục làm chủ thế trận, tấn công nhanh dọc biên trái tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành. May mắn là cú dứt điểm của Nunlanong không chính xác lắm.

afec329549c82a887b4a.jpg


Nhưng ngay sau đó, drama đã xảy ra! Hàng phòng ngự U15 nữ Việt Nam dâng cao quá, tạo điều kiện cho đối phương đưa bóng xuống dễ dàng. Đội trưởng Chattaya đã vượt qua thủ thành Lê Thị Trà My và đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan

Bàn thua này làm các bạn nhà mình hơi "down tinh thần", khiến Thái Lan có thêm 4 cơ hội nguy hiểm nữa trong nửa cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ Chùa Vàng với những đợt tấn công liên tục dọc 2 biên, liên tục đe dọa khung thành Việt Nam.

480498d22f38cfa380b9.jpg


Thủ môn Lê Thị Trà My và các đồng đội đã phải "cày" hết công suất để ngăn chặn hàng loạt pha dứt điểm của đối phương. Tập trung phòng thủ quá nên các cô gái nhà mình không thể tổ chức dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ

Cuối cùng, phải chấp nhận thất bại với tỷ số sát nút 0-1 sau 80 phút thi đấu đầy nỗ lực. Giờ đây, các bạn sẽ vào tranh huy chương Đồng trong trận đấu lúc 15h ngày 21.5 tới.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top