Huhu đau lòng quá mọi người ơi Chiều 1/5, Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) đã tìm thấy thi thể anh D.H.N. (46 tuổi, sống ở phường Giảng Võ, Hà Nội) - người bố đã mất tích sau khi liều mình cứu con trai bị sóng cuốn khi tắm biển ở thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng. Thi thể anh N. được tìm thấy lúc 17 giờ 30 phút, cách chỗ gặp nạn không xa lắm.
Theo báo Pháp luật TP.HCM và Tuổi Trẻ Online, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, anh N. cùng 2 con là D.H.C.P. (14 tuổi) và D.H.P. (10 tuổi) xuống biển tắm. Chỉ khoảng 20 phút sau, cháu D.H.P. bị sóng cuốn ra xa bờ. Phát hiện con mình gặp nguy hiểm, anh N. đã không chần chừ lao ra biển, cố gắng đẩy con vào bờ an toàn.
Sau khi lên bờ, 2 cháu nhỏ cùng người thân tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bố đâu cả Sự việc được báo cho chính quyền địa phương lúc khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày.
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện và nhân lực để tìm kiếm anh trên biển và dọc bờ biển.
Hiện tại, các lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.
Nguồn: soha.vn