Đau lòng tang lễ hai mẹ con ra đi cùng lúc sau tai nạn xe tải chở đất đè xe con

Ngoc00507

New member
c395e3594ac4277943d9.jpg


Trên đường đưa mẹ đi khám bệnh ở Hà Nội về thì tai nạn ập đến, khiến cả hai ra đi thương tâm không kịp nói lời từ biệt

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng khi xe tải ben chở đất bị lật đè lên ô tô con làm 4 người thương vong, bạn Hà Văn Th, 20 tuổi ngồi ghế phụ đã may mắn sống sót.

Trong clip ghi lại khoảnh khắc giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong chiếc xe 4 chỗ, rất đông người dân đứng vây quanh hiện trường, cố gắng tìm cách hỗ trợ.

0954f1e8d04a038c766f.jpg


Phút giây kinh hoàng không ai muốn nhớ lại

Chia sẻ trên tờ Dân Việt, bạn Hà Văn Th kể lại, chiều 4/6, anh Phạm Văn T (sinh năm 1991, là hàng xóm của Th) chở khách đi khám bệnh ở Hà Nội về quê. Th đã nhờ anh T cho đi nhờ xe về nhà luôn.

Khi đến địa phận huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, chiếc xe chở đất đi ngược chiều lao nhanh, lấn làn rồi đè bẹp ô tô con.

Th chia sẻ trên Vietnamnet, bạn ấy không quen hai người khách ngồi ghế sau nên cũng không nói chuyện gì, chỉ ngồi lướt điện thoại khi xe đang chạy.

"Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 15h30, lúc đó em đang ngồi xem điện thoại thì nghe anh T (lái xe) bấm còi dài. Theo phản xạ em nhìn lên, chỉ trong tích tắc chiếc xe tải đã lao tới và lật đè lên xe em", Th kể lại phút giây kinh hoàng đó.

Khoảnh khắc sinh tử trong bóng tối

Khi bị chiếc xe tải đè lên, theo phản xạ Th lấy hai tay ôm chặt đầu rồi ngồi gập người xuống. Một lúc sau tỉnh lại thì thấy tối om cả, toàn bộ cơ thể bị đè không cử động được.

Lúc này bạn ấy bình tĩnh lại rồi gọi "anh T ơi, anh T ơi", nhưng không thấy anh phản hồi gì. Tiếp tục gọi hai cô ở ghế sau, cũng không thấy động tĩnh. Vì không cử động được nên cũng không biết mọi người trong xe thế nào.

Th cố gắng kêu "cứu, cứu" nhưng do đất đã lấp kín nên mọi người bên ngoài không nghe thấy tiếng.

"Lúc đó, em còn nghe tiếng người bên ngoài nói 'bẹp thế này chẳng còn ai sống đâu, giữ nguyên hiện trường chờ công an đến'. Em cố gắng gọi, kêu cứu nhưng cũng không ai nghe", Th kể.

May mắn lúc đó tay Th bị chẹt nhưng vẫn giữ được điện thoại. Bạn ấy cố gắng dùng ngón tay bấm gọi cho anh bạn của anh T (cũng là lái xe) báo bị tai nạn, anh ấy bảo cố gắng lên, đang chạy phía sau tới. Rồi gọi điện về nhà thông báo cho người thân biết để mọi người đến ứng cứu.

"Em được cứu sống là nhờ có một người thanh niên lúc đó tiến sát lại gần cửa xe. Em nghe tiếng người nói, em đã cố gắng kêu cứu, anh ấy nghe được tiếng của em và thông báo cho mọi người đào đất, đưa máy xúc kéo em ra ngoài. Thời gian từ lúc bị tai nạn đến lúc cứu được em khoảng 1h đồng hồ. Lúc đó người em cũng đã tê cứng. Không có người phát hiện chắc em cũng khó sống", Th nhớ lại.

Cũng theo Th, khi được đưa ra ngoài thì mới biết mọi người trong xe đều đã ra đi rồi. Th được người dân đưa vào viện cấp cứu ngay.

51e8275bc4398a1c9ec2.jpg


Nỗi đau tột cùng của gia đình

Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp ở thôn Điền Lý (xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) của gia đình ông Tào Văn Cương nghi ngút khói hương. Bên trong căn nhà là hai chiếc quan tài của hai mẹ con

Ngồi thẫn thờ trước bàn vong của vợ và con gái, ông Cương như không còn sự sống. Gia đình vốn khó khăn, vợ ông là bà Nguyễn Thị H bị bệnh tim bẩm sinh, con gái là Tào Thị H (SN 1985) lấy chồng rồi vào miền Nam làm thuê. Nay bệnh tình của mẹ ngày một nặng, con gái về đưa mẹ đi ra Hà Nội khám bệnh thì gặp tai nạn.

Vợ chồng ông Cương sinh được 3 người con. Nhà nghèo nên vợ chồng con cái của con trai đầu và con trai út vẫn đang phải ở với bố mẹ.

H là con gái thứ 2. Học xong cấp 3, H lấy chồng quê Nam Định rồi khăn gói vào miền Nam làm thuê.

"Do không có điều kiện, lại nuôi hai đứa con (một đứa lớp 3, một đứa mẫu giáo) nên nhiều năm qua cháu H không về quê. Thời gian qua, bệnh tim của mẹ cháu ngày một nặng. Con gái tranh thủ gác lại mọi công việc về đưa mẹ đi khám. Ai ngờ khám xong, trên đường về thì hai mẹ con lại đi mãi luôn", ông Cương nói trong nước mắt

Gia đình tài xế cũng chìm trong đau thương

Cách gia đình ông Cương khoảng 10km là nhà nạn nhân Phạm Văn T (SN 1991, lái xe đã tử vong). Hiện gia đình cũng đang lo hậu sự cho anh.

Thông tin từ phía gia đình, T đã lấy vợ và có 3 người con. Đứa thứ ba mới sinh được khoảng 4 tháng. Anh làm nghề chạy xe dịch vụ mấy năm nay, không ngờ lại xảy ra tai nạn thương tâm như vậy.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top