Trong vụ cháy kinh hoàng tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân vừa qua, thật sự quá đau lòng khi có rất nhiều nạn nhân là các bạn học sinh và sinh viên đang theo học tại các trường đại học, học viện ở Hà Nội. Đặc biệt, câu chuyện của em Đỗ Nguyễn Thiên Hương - tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã ra đi cùng bố và em trai ngay trước ngày khai giảng khiến ai cũng phải xót xa
Thiên Hương là tân sinh viên chuyên ngành Báo in, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hồi còn là học sinh, Thiên Hương luôn học giỏi, em là cựu học sinh chuyên văn trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình. Cách đây không lâu, gia đình mới đưa em lên nhập học tại trường, sau đó Hương ở cùng bố và em trai tại căn chung cư trong ngõ 29, phố Khương Hạ. Còn mẹ của Thiên Hương – cô Phượng hiện đang công tác tại thành phố Hòa Bình nên ở lại địa phương để làm việc.
18 tuổi đời, Hương là cô gái trẻ tài năng, xinh đẹp và tràn đầy ước mơ. Em rất hòa đồng, sống tích cực và yêu thích các hoạt động tình nguyện. Bố của Thiên Hương là thượng tá Đỗ Trọng Thanh – Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân. Ông từng đạt nhiều thành tích, huy chương trong quân ngũ và luôn yêu thương các con hết mực. Hương còn có một em trai đang học tại trường THCS Khương Đình.
Thật đau lòng, ngọn lửa đêm 12/9 đã cướp đi sinh mạng của cả 3 bố con, cướp đi hạnh phúc của cả một gia đình và để lại nỗi đau không gì có thể diễn tả được cho người ở lại Nghe tin 3 bố con gặp nạn, cô Phượng suy sụp đến mức ngất lịm.
Ngày khai giảng cũng chính là ngày lễ tang của Thiên Hương cùng bố và em trai được tổ chức. Trước khi buổi Lễ Khai giảng chính thức bắt đầu, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các đại biểu tham dự và toàn thể cán bộ, viên chức, học viên, gần 500 sinh viên tại hội trường đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đêm 12/9 vừa qua, trong đó có em Đỗ Nguyễn Thiên Hương.
Chiều cùng ngày, tại nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 103, đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, Viện Báo chí cùng các sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đến kính viếng, động viên và hỗ trợ gia đình của Thiên Hương. Nhìn 3 di ảnh và 3 chiếc quan tài nằm cạnh nhau, ai nấy đều không cầm được nước mắt
Thấy những bạn bè cùng lứa tuổi với con gái, cô Phượng khóc nghẹn: "Con gái mới lên trường được mấy ngày, còn chưa kịp thân quen với các bạn, còn tương lai..."
"Bước chân vào nhà tang lễ, nhìn thấy di ảnh của ba bố con, ba chiếc quan tài đặt gần nhau, thấy cô Phượng, mẹ của Hương không ngừng rơi nước mắt làm chúng em nghẹn ngào, xúc động không nói nên lời. Em thấy thương cho những người đã mất và thương cho những người ở lại. Em hy vọng mẹ của Hương và người thân sẽ vượt qua được sự mất mát, nỗi đau đến tận cùng này" – Một sinh viên đến kính viếng chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn