Sáng nay 4/9, một tin cực buồn từ Yên Bái khiến ai nghe cũng phải xót xa Một nhóm người lên núi Đá Đen làm việc thì bất ngờ gặp nạn vì sạt lở đất đá, khiến 4 người thương vong.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 7h45 sáng tại thôn 1 Túc, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Theo đó, sạt lở đất đá đã cướp đi sinh mạng của 1 người và làm 3 người khác bị thương.
Cụ thể, một nhóm 7 người đang làm việc trên đồi của ông Đặng Văn Hào để tỉa cành và bóc quế. Trong lúc nghỉ giải lao, 4 người đang ngồi nghỉ ngơi thì bất ngờ những tảng đá khổng lồ từ trên đồi sạt lở xuống quá nhanh, không kịp trở tay
Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, chị Lý Thị Thanh (sinh năm 1977) đã tử vong tại chỗ. 3 người khác bị thương nặng gồm ông Đặng Văn Hào (sinh năm 1974) và chị Phùng Thị Mụi (sinh năm 1981) bị gẫy xương đùi, em Đặng Văn Thơm (sinh năm 2004) cũng bị thương.
Ngay sau khi nhận tin, chính quyền địa phương cùng bà con trong xã đã khẩn trương đào bới đất đá để đưa thi thể nạn nhân chị Thanh ra khỏi hiện trường và đưa 3 người bị thương đi cấp cứu kịp thời.
Theo thông tin, nhiều ngày qua ở huyện Lục Yên mưa kéo dài không dứt, khiến đất bị ngậm nước quá nhiều. Tầng phong hóa mỏng bị sụt lún dẫn đến những tảng đá từ trên cao lăn xuống rất nguy hiểm
Nguồn: soha.vn