Đau lòng phát hiện túi nilon đen đựng thai nhi treo trên cây xanh giữa Hà Nội

MamBongVN

New member
Tối muộn 30/5, rạng sáng hôm sau, người dân quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện một chiếc túi nilon màu đen đựng thi thể thai nhi treo lơ lửng trên cây xanh bên đường. Sự việc khiến nhiều người xót xa và được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội

Chiều 31/5, phóng viên có mặt tại hiện trường - một gốc cây đầu đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), vẫn còn thấy nhiều cây nhang, bánh kẹo và muối gạo được đặt tại đây.

30e75f34839223ec9d19.jpg


Theo chia sẻ của người dân xung quanh, sáng sớm hôm đó khi mở cửa hàng, ai nấy đều sốc nặng khi nghe tin tối hôm trước có thai nhi bị bỏ rơi tại đây. Mọi người đều cảm thấy vô cùng xót xa

Bà T.M.M, sống ở dãy sau mặt đường Nguyễn Xiển, tâm sự: "Sáng hôm đó tôi dậy sớm định đi tập thể dục nhưng trời mưa nên thôi. Hết mưa ra ngoài thì nghe mọi người bàn tán xôn xao. Đáng trách người nào lỡ lầm hoặc không may phải phá bỏ con mà lại không cẩn thận lo hậu sự". Bà còn nói may mắn sự việc được phát hiện sớm chưa ảnh hưởng đến môi trường.

Một nhân viên cửa hàng gần đó kể lại: "Khi phát hiện túi nilon chứa thai nhi, ai cũng xót xa lắm, nhưng cũng đáng trách người mẹ nào đó đã chối bỏ không đúng chỗ".

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã có mặt để tìm hiểu và ghi nhận hiện trường. Sau đó, nhân viên y tế đã đến tiếp nhận và đưa đi khỏi nơi này.

522290b8f447c8cf7924.jpg


Cảnh báo: Đừng tự ý "xử lý" thai kỳ ở phòng khám tư - nguy hiểm khôn lường! ⚠️

Tình trạng phát hiện túi nilon chứa thai nhi hoặc rác thải y tế bên vệ đường, thùng rác từng xuất hiện không ít lần ở Hà Nội rồi.

Có thời gian, phóng viên đã từng đi cùng nhóm thiện nguyện "nhặt" xác thai nhi bị bỏ rơi tại các phòng khám tư ở những khu vực có nhiều phòng khám chuyên khoa sản. Thực tế đau lòng là những em bé vô tội này có thể đã bị bỏ rơi bởi chính người mẹ hoặc một số phòng khám "ngụy trang" trong những chiếc túi đen.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, phía Sở đã nắm được thông tin về những sự việc tương tự. Tuy nhiên đó mới chỉ là thông tin phản ánh, còn muốn xử lý được các cơ sở vi phạm thì phải bắt quả tang mới được.

da35c4ff4e2b4a8d2b62.jpg


Về nguyên nhân vẫn còn xuất hiện những chiếc túi nilon chứa thai nhi bị bỏ rơi, vị đại diện thanh tra Sở Y tế phân tích: tâm lý một số chị em trót có thai ngoài ý muốn lại muốn giữ kín thông tin nên thường chọn đến các phòng khám tư. Tuy nhiên, theo pháp lệnh hành nghề y, các cơ sở y tế đều phải giữ bí mật tên tuổi bệnh nhân mà.

"Bệnh nhân (phụ nữ mang thai) đừng ngại vào bệnh viện. Cứ coi như người bình thường đến khám bình thường thôi", vị này khuyến cáo và nhấn mạnh, xử lý thai ở phòng khám tư rất nguy hiểm cho chính bản thân bệnh nhân, đặc biệt là những nơi không đủ điều kiện trang thiết bị, không đảm bảo an toàn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top