Chỉ vì ra hiên hút thuốc lào vài phút, ông Luyến đã phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn nhất đời mình - nghe tiếng sụp đổ rồi gào thét gọi vợ con mà không còn nghe thấy ai đáp lại nữa...
Đêm 24 rạng sáng 25/7, cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đến khoảng 3h sáng thì bi kịch ập đến - lũ quét cùng đất đá từ đỉnh núi ầm ầm đổ xuống bản Mường Pồn 1, cuốn trôi nhiều căn nhà.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay. Thống kê ban đầu có 2 người tử vong (hai mẹ con), 5 người mất tích trong đó có cả em bé 10 tháng tuổi.
Và câu chuyện đau lòng nhất thuộc về anh Cà Văn Luyến (SN 1974, ở bản Mường Pồn 1). Trận lũ hung hãn đã cướp đi tất cả - ngôi nhà nhỏ, người vợ Lường Thị Nh (51 tuổi) và con trai Cà Văn Tr (13 tuổi).
Nhìn thi thể hai mẹ con nằm lạnh lẽo trên bãi đất trống, xung quanh là đống đổ nát từ mái ấm của gia đình, anh Luyến liên tục lau nước mắt, giọng nghẹn ngào kể lại:
"Khi đó tầm 3h sáng, trời mưa hoài nên tôi không ngủ được, ra hiên hút thuốc lào. Lúc đó mưa chỉ nhỏ thôi, không lớn, nếu mưa to tôi đã đánh thức vợ con rồi. Nhưng đang ngồi bên hiên thì đột nhiên nghe tiếng ầm ầm từ trên taluy đổ sập xuống, cuốn qua cả ngôi nhà luôn..."
"Tôi gào lên gọi tên vợ và đứa con đang ngủ trong nhà nhưng không ai trả lời nữa..." - ông Luyến nói với giọng đầy tuyệt vọng.
Ngay khi lũ vừa qua, ông Luyến kịp chạy ra ngoài nhưng cũng bị thương nặng ở chân và đầu. "Tôi nén đau gọi em và bà con xung quanh đến giúp nhưng vợ con đã không thấy đâu nữa..."
Đến hơn 6h sáng, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai mẹ con bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá, cách nhà không xa.
Ngôi nhà đã bị cuốn bay, đồ đạc tan hoang. Thi thể hai mẹ con chị Nh và cháu Tr phải tạm nằm bên bãi đất trống gần đó vì không còn mái nhà nào...
Chiều 25/7, mưa tiếp tục đổ xuống Mường Pồn, lực lượng chức năng phải di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tạm dừng việc tìm kiếm người mất tích.
Theo lãnh đạo địa phương, gia đình ông Luyến vốn đã khó khăn, có 4 người, cô con gái lớn đã lấy chồng. Hiện địa phương đang khẩn trương lo hậu sự cho các nạn nhân, ổn định cuộc sống người dân và tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.
Nguồn: soha.vn
Đêm 24 rạng sáng 25/7, cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đến khoảng 3h sáng thì bi kịch ập đến - lũ quét cùng đất đá từ đỉnh núi ầm ầm đổ xuống bản Mường Pồn 1, cuốn trôi nhiều căn nhà.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay. Thống kê ban đầu có 2 người tử vong (hai mẹ con), 5 người mất tích trong đó có cả em bé 10 tháng tuổi.
Và câu chuyện đau lòng nhất thuộc về anh Cà Văn Luyến (SN 1974, ở bản Mường Pồn 1). Trận lũ hung hãn đã cướp đi tất cả - ngôi nhà nhỏ, người vợ Lường Thị Nh (51 tuổi) và con trai Cà Văn Tr (13 tuổi).
Nhìn thi thể hai mẹ con nằm lạnh lẽo trên bãi đất trống, xung quanh là đống đổ nát từ mái ấm của gia đình, anh Luyến liên tục lau nước mắt, giọng nghẹn ngào kể lại:
"Khi đó tầm 3h sáng, trời mưa hoài nên tôi không ngủ được, ra hiên hút thuốc lào. Lúc đó mưa chỉ nhỏ thôi, không lớn, nếu mưa to tôi đã đánh thức vợ con rồi. Nhưng đang ngồi bên hiên thì đột nhiên nghe tiếng ầm ầm từ trên taluy đổ sập xuống, cuốn qua cả ngôi nhà luôn..."
"Tôi gào lên gọi tên vợ và đứa con đang ngủ trong nhà nhưng không ai trả lời nữa..." - ông Luyến nói với giọng đầy tuyệt vọng.
Ngay khi lũ vừa qua, ông Luyến kịp chạy ra ngoài nhưng cũng bị thương nặng ở chân và đầu. "Tôi nén đau gọi em và bà con xung quanh đến giúp nhưng vợ con đã không thấy đâu nữa..."
Đến hơn 6h sáng, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai mẹ con bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá, cách nhà không xa.
Ngôi nhà đã bị cuốn bay, đồ đạc tan hoang. Thi thể hai mẹ con chị Nh và cháu Tr phải tạm nằm bên bãi đất trống gần đó vì không còn mái nhà nào...
Chiều 25/7, mưa tiếp tục đổ xuống Mường Pồn, lực lượng chức năng phải di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tạm dừng việc tìm kiếm người mất tích.
Theo lãnh đạo địa phương, gia đình ông Luyến vốn đã khó khăn, có 4 người, cô con gái lớn đã lấy chồng. Hiện địa phương đang khẩn trương lo hậu sự cho các nạn nhân, ổn định cuộc sống người dân và tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.
Nguồn: soha.vn