Đau lòng nam sinh lớp 7 tử vong vì bị cát vùi lấp khi đi chơi cùng bạn

Chiều 19/11, một sự việc thương tâm đã xảy ra khiến ai nghe cũng xót xa. Em Nguyễn Trọng H. (sinh năm 2012, học sinh lớp 7 ở xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã không qua khỏi sau khi bị cát vùi lấp khi đang đi chơi cùng nhóm bạn. Tối cùng ngày, gia đình đã đón thi thể em về để lo hậu sự.

0166a63a3520610e3bd7.jpg


Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phong Hải, vào khoảng 16h30 chiều 19/11, em H. cùng vài người bạn ra đồi cát ven biển thôn Hải Thế (giáp ranh với xã Điền Hải) để chơi đùa. Không ngờ, một khối cát lớn bất ngờ trượt lở và vùi lấp em H.

Do khu vực này cách khu dân cư khoảng 700m nên mất khá nhiều thời gian các bạn nhỏ mới hô hoán được người lớn đến hỗ trợ. Người dân sau đó đã huy động cả máy xúc để đào bới tìm kiếm và giải cứu em H.

Khi tìm thấy, mọi người đã nhanh chóng đưa em đến Trạm Y tế xã Phong Hải để cấp cứu. Thật đau lòng, em đã không qua khỏi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top