Ôi trời, câu chuyện này nghe mà tim đau quá đi Phát hiện mấy đứa bạn gặp nạn, bạn H. đã vội chạy lại cứu. Cố gắng kéo một bạn nữ vào gần bờ rồi nhưng sóng to quá, cát bãi bồi dốc đứng, bạn ấy không có chỗ bám, cuối cùng vẫn bị cuốn trôi mất...
Đến tối 19/11, đã hơn 1 ngày kể từ khi 5 học sinh mất tích trên sông Hồng, lực lượng cứu nạn cứu hộ 114 của Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với đội 116 từ Thái Bình vẫn đang cố gắng hết sức tìm kiếm 3 bạn còn lại.
Đến giờ này, các bác đã tìm thấy thi thể 2 bạn Bùi Kiều L.A. (SN 2011) và Trần Mỹ D. (SN 2011) ở khu 12, xã Hiền Quan rồi. Còn 3 bạn Hà Thị Thu L., Hà Tiến D. và Lê Anh D. thì lực lượng chức năng Phú Thọ đang dốc hết sức tìm kiếm.
Chiều 19/11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích, đồng thời hỗ trợ, thăm hỏi gia đình các em gặp nạn.
Gia đình các em giờ chỉ mong sao tìm được con em mình thôi Chị Hảo (người Yên Bái), dì của em Hà Thị Thu L. chia sẻ với báo Phú Thọ: "Bố mẹ cháu L. là người Yên Bái xuống xã Hiền Quan làm công nhân. Bố mẹ cháu đau lòng quá không ra bãi sông được nên tôi là dì cháu túc trực ở đây để nhang khói và chờ tin tức".
Trong số 6 em học sinh gặp nạn chiều 18/11, chỉ có duy nhất 1 nam sinh thoát nạn là Nguyễn Q.H., hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Mặc dù sức khỏe đã ổn, chỉ còn đau đầu một chút, nhưng H. vẫn rất sốc và khóc mãi, chưa thể nào bình tĩnh được khi nhớ lại sự việc kinh hoàng vừa rồi
Bà Nguyễn Thị L. (SN 1954, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông) là người nhà của H. đã kể lại câu chuyện mà cháu trai kể. Theo đó, chiều 18/11, nhóm 10 đứa rủ nhau ra bãi sông chơi, 6 bạn đi trước (có H.), 4 bạn đi sau. Lúc đang đi trên bãi bồi thì bất ngờ bị sụt xuống, chứ không phải là đi tắm đâu nhé!
Thấy vậy, H. chạy lại cứu bạn luôn. Sau khi kéo được một bạn nữ vào gần bờ rồi thì sóng to quá làm chới với, cát và bãi bồi dốc đứng, bạn nữ không có chỗ bám nên tuột tay, bị cuốn trôi mất. Trên cánh tay H. vẫn còn 1 vết cào dài do bạn nữ túm trượt - nghe mà xót xa quá
"Cháu tôi cố leo lên bờ, nằm nhoài trên bãi bồi và đuối sức. Một lúc sau, cháu hồi được lại thì thấy nhóm 4 bạn đi sau truy hô, kêu cứu", báo Giao thông dẫn lời bà L. kể.
Tối 19/11, không khí tang thương bao trùm xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nhà các em học sinh gặp nạn đều ở gần nhau, chung một con xóm nhỏ nên mọi người đều rất xót xa
Chị Hà Thủy, bà trẻ của cháu L. - một trong năm em hiện vẫn chưa tìm thấy, đang mong ngóng đứa cháu nhỏ của mình.
Chị Thủy cho biết, gia đình các em khác gặp nạn cũng đều là bạn bè, người thân, hàng xóm của chị. Có cháu là cháu họ, có cháu là con trai của bạn thân. "Còn cháu xóm trên nữa là anh em hàng xóm, tất cả đều rất gần với nhau", chị Thủy đau xót kể.
Buổi học sáng 19/11 tại lớp 8B chỉ có 24/30 bạn đi học Cô giáo Trần Thị Hồng Tâm chia sẻ, cả đêm qua cô cũng như nhiều giáo viên khác của nhà trường đã mất ngủ và cảm thấy rất đau lòng.
Chia sẻ với báo Tiền Phong chiều 19/11, thầy Đặng Thái Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến giờ cả thầy và trò trường THCS Hiền Quan vẫn chưa hết sốc.
Thầy không thể ngờ rằng chỉ một buổi chiều, lớp 8B lại có 5 em học sinh gặp nạn, 2 em đã thấy thi thể còn 3 em chưa rõ tung tích
Cả 5 em đều là học sinh ngoan, học giỏi của lớp. Trong đó có em Bùi Kiều L.A (nạn nhân mới được tìm thấy thi thể chiều 19/11) là lớp trưởng, là học sinh giỏi đội tuyển văn của trường.
Vừa qua, các em đã tham gia nhiều cuộc thi tài năng và đã đạt giải. Nếu không có sự việc đau lòng hôm 18/11 thì vào buổi mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, có 3 trong số 5 em gặp nạn được nhà trường tuyên dương, khen thưởng luôn...
"Đây là bài học lớn đối với nhà trường cũng như các thầy cô giáo về cách giáo dục, quản lý các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài trời. Hiện tại, cả thầy và trò đều bị sốc tâm lý, do đó thầy cô giáo phải là người gần gũi, ổn định tâm lý các em học sinh để tiếp tục các hoạt động giáo dục", báo Tiền Phong dẫn lời thầy Sơn xót xa nói.
Nguồn: soha.vn
Đến tối 19/11, đã hơn 1 ngày kể từ khi 5 học sinh mất tích trên sông Hồng, lực lượng cứu nạn cứu hộ 114 của Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với đội 116 từ Thái Bình vẫn đang cố gắng hết sức tìm kiếm 3 bạn còn lại.
Đến giờ này, các bác đã tìm thấy thi thể 2 bạn Bùi Kiều L.A. (SN 2011) và Trần Mỹ D. (SN 2011) ở khu 12, xã Hiền Quan rồi. Còn 3 bạn Hà Thị Thu L., Hà Tiến D. và Lê Anh D. thì lực lượng chức năng Phú Thọ đang dốc hết sức tìm kiếm.
Chiều 19/11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích, đồng thời hỗ trợ, thăm hỏi gia đình các em gặp nạn.
Gia đình các em giờ chỉ mong sao tìm được con em mình thôi Chị Hảo (người Yên Bái), dì của em Hà Thị Thu L. chia sẻ với báo Phú Thọ: "Bố mẹ cháu L. là người Yên Bái xuống xã Hiền Quan làm công nhân. Bố mẹ cháu đau lòng quá không ra bãi sông được nên tôi là dì cháu túc trực ở đây để nhang khói và chờ tin tức".
Trong số 6 em học sinh gặp nạn chiều 18/11, chỉ có duy nhất 1 nam sinh thoát nạn là Nguyễn Q.H., hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Mặc dù sức khỏe đã ổn, chỉ còn đau đầu một chút, nhưng H. vẫn rất sốc và khóc mãi, chưa thể nào bình tĩnh được khi nhớ lại sự việc kinh hoàng vừa rồi
Bà Nguyễn Thị L. (SN 1954, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông) là người nhà của H. đã kể lại câu chuyện mà cháu trai kể. Theo đó, chiều 18/11, nhóm 10 đứa rủ nhau ra bãi sông chơi, 6 bạn đi trước (có H.), 4 bạn đi sau. Lúc đang đi trên bãi bồi thì bất ngờ bị sụt xuống, chứ không phải là đi tắm đâu nhé!
Thấy vậy, H. chạy lại cứu bạn luôn. Sau khi kéo được một bạn nữ vào gần bờ rồi thì sóng to quá làm chới với, cát và bãi bồi dốc đứng, bạn nữ không có chỗ bám nên tuột tay, bị cuốn trôi mất. Trên cánh tay H. vẫn còn 1 vết cào dài do bạn nữ túm trượt - nghe mà xót xa quá
"Cháu tôi cố leo lên bờ, nằm nhoài trên bãi bồi và đuối sức. Một lúc sau, cháu hồi được lại thì thấy nhóm 4 bạn đi sau truy hô, kêu cứu", báo Giao thông dẫn lời bà L. kể.
Tối 19/11, không khí tang thương bao trùm xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nhà các em học sinh gặp nạn đều ở gần nhau, chung một con xóm nhỏ nên mọi người đều rất xót xa
Chị Hà Thủy, bà trẻ của cháu L. - một trong năm em hiện vẫn chưa tìm thấy, đang mong ngóng đứa cháu nhỏ của mình.
Chị Thủy cho biết, gia đình các em khác gặp nạn cũng đều là bạn bè, người thân, hàng xóm của chị. Có cháu là cháu họ, có cháu là con trai của bạn thân. "Còn cháu xóm trên nữa là anh em hàng xóm, tất cả đều rất gần với nhau", chị Thủy đau xót kể.
Buổi học sáng 19/11 tại lớp 8B chỉ có 24/30 bạn đi học Cô giáo Trần Thị Hồng Tâm chia sẻ, cả đêm qua cô cũng như nhiều giáo viên khác của nhà trường đã mất ngủ và cảm thấy rất đau lòng.
Chia sẻ với báo Tiền Phong chiều 19/11, thầy Đặng Thái Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến giờ cả thầy và trò trường THCS Hiền Quan vẫn chưa hết sốc.
Thầy không thể ngờ rằng chỉ một buổi chiều, lớp 8B lại có 5 em học sinh gặp nạn, 2 em đã thấy thi thể còn 3 em chưa rõ tung tích
Cả 5 em đều là học sinh ngoan, học giỏi của lớp. Trong đó có em Bùi Kiều L.A (nạn nhân mới được tìm thấy thi thể chiều 19/11) là lớp trưởng, là học sinh giỏi đội tuyển văn của trường.
Vừa qua, các em đã tham gia nhiều cuộc thi tài năng và đã đạt giải. Nếu không có sự việc đau lòng hôm 18/11 thì vào buổi mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, có 3 trong số 5 em gặp nạn được nhà trường tuyên dương, khen thưởng luôn...
"Đây là bài học lớn đối với nhà trường cũng như các thầy cô giáo về cách giáo dục, quản lý các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài trời. Hiện tại, cả thầy và trò đều bị sốc tâm lý, do đó thầy cô giáo phải là người gần gũi, ổn định tâm lý các em học sinh để tiếp tục các hoạt động giáo dục", báo Tiền Phong dẫn lời thầy Sơn xót xa nói.
Nguồn: soha.vn