VoiXanh6272
New member
Trường Đại học Phương Đông vừa xác nhận một thông tin vô cùng đau lòng: trong 14 nạn nhân ra đi mãi mãi trong vụ cháy kinh hoàng ở phố Trung Kính có 1 sinh viên của trường
Nạn nhân là bạn Nguyễn Xuân Khải, sinh năm 2001, đang học năm 4 lớp 520401B, ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Phương Đông.
Bạn Khải quê ở Văn Lâm, Hưng Yên. Gia đình đã có mặt tại nhà tang lễ để đón người thân yêu về.
Anh Trần Quý Cao, Bí thư Trường Đại học Phương Đông cho biết nhà trường đã nhận được tin buồn về sinh viên Nguyễn Xuân Khải. Trường đang lên kế hoạch hỗ trợ gia đình bạn ấy trong lúc khó khăn này.
Khoảnh khắc đau đớn nhất chính là câu chuyện mà bà Trần Thị Thúy, mẹ của Khải chia sẻ tại nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Bà nghẹn ngào: "Tối qua Khải gọi điện cho mẹ, nói vài hôm nữa về quê. Thế mà chỉ sau một đêm, mẹ con chẳng bao giờ được gặp lại nhau nữa"
Vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào lúc 0h46 sáng nay (24/5), khi Công an Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.
Khu nhà xảy ra vụ cháy gồm hai khối xây dựng kiểu cũ, đã xuống cấp. Khối ngoài 2 tầng giáp mặt ngách là nơi ở của gia chủ với 7 người. Khối bên trong 3 tầng là khu cho thuê trọ. Giữa hai khối là sân để gia chủ kinh doanh sửa xe máy, xe điện và để xe của người thuê trọ. Ngoài gia chủ, có 17 người khác đăng ký thuê trọ ở đây.
Nguồn: soha.vn
Nạn nhân là bạn Nguyễn Xuân Khải, sinh năm 2001, đang học năm 4 lớp 520401B, ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Phương Đông.
Bạn Khải quê ở Văn Lâm, Hưng Yên. Gia đình đã có mặt tại nhà tang lễ để đón người thân yêu về.
Anh Trần Quý Cao, Bí thư Trường Đại học Phương Đông cho biết nhà trường đã nhận được tin buồn về sinh viên Nguyễn Xuân Khải. Trường đang lên kế hoạch hỗ trợ gia đình bạn ấy trong lúc khó khăn này.
Khoảnh khắc đau đớn nhất chính là câu chuyện mà bà Trần Thị Thúy, mẹ của Khải chia sẻ tại nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Bà nghẹn ngào: "Tối qua Khải gọi điện cho mẹ, nói vài hôm nữa về quê. Thế mà chỉ sau một đêm, mẹ con chẳng bao giờ được gặp lại nhau nữa"
Vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào lúc 0h46 sáng nay (24/5), khi Công an Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.
Khu nhà xảy ra vụ cháy gồm hai khối xây dựng kiểu cũ, đã xuống cấp. Khối ngoài 2 tầng giáp mặt ngách là nơi ở của gia chủ với 7 người. Khối bên trong 3 tầng là khu cho thuê trọ. Giữa hai khối là sân để gia chủ kinh doanh sửa xe máy, xe điện và để xe của người thuê trọ. Ngoài gia chủ, có 17 người khác đăng ký thuê trọ ở đây.
Nguồn: soha.vn