Vừa đang làm việc tại công ty, người mẹ bàng hoàng đến tận cùng khi có người chạy đến báo tin con trai mình đã ra đi trong tư thế treo cổ. Sự việc quá đau lòng này xảy ra khiến ai nghe cũng phải xót xa
Vụ việc nghiệt ngã diễn ra vào khoảng 11h ngày 26/8 tại khu vực đường Tân Phước Khánh 43 thuộc khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Nạn nhân là anh D.L. (sinh năm 1991, quê Sóc Trăng).
Theo thông tin ban đầu, lúc đang cày cuốc làm công nhân tại một công ty ở TP Thuận An, mẹ anh L. là bà Trần Thị B. được người quen chạy đến báo tin sét đánh là con trai bà đã qua đời. Người phụ nữ lập tức về nhà trọ thì choáng váng khi chứng kiến con mình ra đi trong tư thế treo cổ.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Thuận An đã nhanh chóng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai từ những người chứng kiến.
Theo một số hàng xóm chia sẻ, trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân có tâm sự gặp chuyện không vui về chuyện tình cảm
Thấy bà B. quá khó khăn khi túi chỉ còn vài trăm ngàn, rất nhiều người tốt bụng đã cùng nhau chung tay quyên góp, ủng hộ áo quan để bà lo hậu sự cho con trai. Thật sự rất cảm động trước tình người trong lúc hoạn nạn
Nguồn: kenh14.vn