Đau lòng lời kể của bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim tại TP.HCM

e8bb07504d8565538c7e.png


Ôi trời, nghe bà ngoại bé A. kể mà tim như thắt lại! Trước khi xảy ra vụ việc kinh hoàng bị kéo đâm thủng tim này, cháu bé thường xuyên bị mẹ ruột bạo hành đánh đập

Update về tình hình của bé M.T.A. (9 tuổi, sống tại quận 7, TP.HCM) - cậu bé bị vết thương thủng tim cực kỳ nguy hiểm nghi do mẹ ruột dùng kéo đâm. Tính đến sáng 3/7, bé vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát sao trong phòng hồi sức tim thuộc khoa ICU của Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

fce7fa66a22b63d9d40a.png


1e7cc4f9fe6c4a595662.png


Do tình trạng sức khỏe của bé còn rất yếu, nên chưa ai được phép vào thăm cả - kể cả người thân hay công an

Chị L.T.C. (59 tuổi, quê Sóc Trăng, là bà ngoại "kế" của bé A.) tâm sự với báo chí rằng 2 ngày qua bà cứ bồn chồn lo sợ, sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với cháu.

7f0b221e4421def02b58.png


Hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, bà C. cho biết lúc đó bà đang đi làm thuê gần nhà thì đứa cháu trai 5 tuổi chạy ra báo tin sét đánh: bé A. sắp chết vì bị mẹ dùng kéo đâm rồi!

"Khi tôi chạy về gần tới nhà thì nó (chị M.T.Tr., mẹ ruột bé A.) đã ẵm thằng bé ra nhờ đưa đi BV cấp cứu. Lúc đó tôi quá lo nên đưa bé đi BV ngay. Các bác sĩ ở BV quận 7 sơ cứu khoảng 30 phút rồi chuyển cháu tôi qua BV Nhi Đồng 2 ngay. Qua tới đây thì tôi được thông báo bé phải mổ" - bà C. nhớ lại với giọng đau đớn.

24238ee91a7ec719df6a.png


Theo lời bà C., bà chỉ là mẹ kế của chị Tr. chứ không phải mẹ ruột đâu nha. Được 4 năm trước, từ khi chồng bà mất, bà mới chuyển về sống chung với con chồng trong căn nhà ở đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7).

8dbe3fd616fb3335c6e8.png


Chị Tr. có tổng cộng 3 đứa con: bé A. (9 tuổi), một bé trai 5 tuổi và em út mới hơn 1 tuổi. Tất cả đều không rõ cha là ai, vì mỗi lần bụng to rồi thì chị Tr. mới báo là mang thai và về nhà chờ đẻ

Bà C. kể rằng từ khi bé A. sinh ra đã bị mẹ ruột thường xuyên la mắng, đánh đập rồi.

8979fd882da3512de259.png


"Lúc chồng tôi còn sống, nó còn lớn tiếng cãi lại khi có người bênh bé. Tôi nói gì nó cũng xưng 'mày - tao'. Có lần khi về nhà, tôi nghe mùi thối liền hỏi cháu tôi sao lại đi vệ sinh trong nhà. A. nói mẹ bỏ 'chất bẩn' vào trong cơm của con, bà ngoại đừng nói mẹ, không thì mẹ đánh con" - bà C. nghẹn ngào kể lại chi tiết đau lòng này

ddd60853e8a4ef5d4fcd.jpg


Còn chị M.N. (dì ruột bé A.) thì kể vì chứng kiến cháu bị mẹ bạo hành mãi, nhiều lần chị bênh bé đến mức xung đột và xô xát với chị Tr. luôn.

Không chịu nổi cảnh đau lòng với bé A. nữa, chị N. đành dọn ra ngoài thuê trọ ở riêng, ít khi về. Hơn 1 năm nay, chị lập gia đình rồi theo chồng về Bình Định sinh sống.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top