BeoYeu5390
New member
Sáng sớm ngày 24-5, một bi kịch đau lòng đã xảy ra tại thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên (Yên Bái) khiến cả vùng không khỏi bàng hoàng
Vào khoảng 7 giờ sáng, ta-luy bất ngờ sạt lở nghiêm trọng, khiến căn nhà cấp 4 của vợ chồng anh Hoàng Văn Thanh và chị Ngô Thị Mậu bị đổ sập hoàn toàn.
Thời điểm xảy ra sự việc, hai cháu Hoàng Văn Hải (11 tuổi) và Hoàng Quốc Anh (5 tuổi) đang vô tư đùa nghịch trên giường. Cả hai đã không qua khỏi sau vụ sạt lở kinh hoàng này Con gái của gia đình, cháu Hoàng Thị Xuân, may mắn sống sót nhưng bị thương khá nặng.
Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương đào bới và đưa được thi thể của 2 cháu ra khỏi đống đổ nát. Các cháu sau đó được chuyển về nhà ông nội để gia đình lo hậu sự.
Điều đáng lo ngại là quả đồi nơi gia đình anh Thanh sinh sống đã xuất hiện nhiều vết nứt và một số điểm sạt lở nhẹ từ trước. Đáng báo động hơn, vẫn còn 6 hộ gia đình khác đang sinh sống ngay dưới chân quả đồi nguy hiểm này
Nguồn: soha.vn