Chiều 21/3, tin buồn từ xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ, Gia Lai) khiến ai nghe cũng xót xa Em R.L.C - một học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã tử vong do đuối nước khi đi tắm suối cùng hội bạn thân.
Theo như thông tin từ UBND xã Ia Kriêng, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình em C vượt qua nỗi đau mất mát to lớn này.
Sự việc diễn ra như thế nào?
Vào khoảng 12h trưa cùng ngày, em C cùng với nhóm bạn học ở Trường Tiểu học Lê Văn Tám rủ nhau đi tắm suối trong làng Krai, xã Ia Kriêng để giải nhiệt. Đáng chú ý là trong hội bạn này chỉ có mỗi em R.L.P biết bơi thôi.
Bi kịch xảy ra khi các em đang mải chơi đùa. Thấy bạn P bơi ra chỗ nước sâu, em C tò mò theo sau thì không may bị chìm xuống
Các bạn nhỏ còn lại hoảng sợ, hô hoán kêu cứu. Người lớn trong làng nghe thấy đã vội vàng chạy đến tìm kiếm nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Khi gia đình đến nơi, tìm được và đưa em C lên bờ thì em đã tử vong rồi
Nguồn: soha.vn
Theo như thông tin từ UBND xã Ia Kriêng, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình em C vượt qua nỗi đau mất mát to lớn này.
Sự việc diễn ra như thế nào?
Vào khoảng 12h trưa cùng ngày, em C cùng với nhóm bạn học ở Trường Tiểu học Lê Văn Tám rủ nhau đi tắm suối trong làng Krai, xã Ia Kriêng để giải nhiệt. Đáng chú ý là trong hội bạn này chỉ có mỗi em R.L.P biết bơi thôi.
Bi kịch xảy ra khi các em đang mải chơi đùa. Thấy bạn P bơi ra chỗ nước sâu, em C tò mò theo sau thì không may bị chìm xuống
Các bạn nhỏ còn lại hoảng sợ, hô hoán kêu cứu. Người lớn trong làng nghe thấy đã vội vàng chạy đến tìm kiếm nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Khi gia đình đến nơi, tìm được và đưa em C lên bờ thì em đã tử vong rồi
Nguồn: soha.vn